Vợ chồng trẻ bỏ tiền túi xây trường dạy miễn phí cho trẻ quê

GD&TĐ - Xuất phát từ cái tâm, cùng sự đồng hành, chia sẻ những thiệt thòi của con em vùng nông thôn, đôi vợ chồng trẻ ở Cẩm Xuyên đã tự bỏ tiền túi ra xây dựng trường dạy học miễn phí tại Hà Tĩnh.

Vợ chồng anh Thành, chị Trang trong một giờ dạy học miễn phí cho học sinh nông thôn.
Vợ chồng anh Thành, chị Trang trong một giờ dạy học miễn phí cho học sinh nông thôn.

Rút tiền “nhà” xây trường “công”

Tiếng lành đồn xa. Việc vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành và chị Trịnh Thị Huyền Trang (cùng 35 tuổi) bỏ tiền túi ra xây dựng trường học miễn phí phục vụ con em nông thôn đã khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi.

Tôi đã về xóm 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để tìm hiểu, xem đôi vợ chồng có tấm lòng ấy là ai?

Giáo viên tình nguyện đến ngôi trường "riêng" của anh Nguyễn Tiến Thành
 Giáo viên tình nguyện đến ngôi trường "riêng" của anh Nguyễn Tiến Thành

Tại đây, tôi đã nghe câu chuyện từ chính vợ chồng anh Thành, chị Trang kể về cuộc đời của mình. Anh, chị sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Cẩm Quang nên anh Thành thấu hiểu được sự thiệt thòi của các trẻ em vùng nông thôn so với trẻ em ở vùng thành thị. Vì thế, trong thời gian đang theo học Khoa xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, anh và người bạn đời đã nung nấu phải làm một điều gì đó thiên hướng về cộng đồng.

“Vợ tôi là người Quảng Nam, cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó như tôi. Khoảng thời gian chúng tôi học cùng lớp đại học, cả hai có chung chí hướng nên đã lên kế hoạch lập dự án với tên gọi “Quỹ vì trẻ em nông thôn VTEN” và chờ thời cơ thích hợp thực hiện. Cũng vì sự đồng điệu này mà chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau”, anh Thành kể. 

Năm 2006, sau khi ra trường, cả hai quyết định ở lại TP.HCM lập nghiệp. 6 năm sau đó, hai vợ chồng mới tổ chức đám cưới khi đã thành lập được 2 công ty riêng hoạt động trên lĩnh vực cung cấp các thiết bị trường học và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đến đầu năm 2018, khi công ty “vào guồng”, vợ chồng anh Thành mới có thời gian để thực hiện tâm nguyện đã ấp ủ bấy lâu. Giao công ty lại cho vợ quản lý, anh Thành mang theo 2 tỉ đồng về quê khởi công xây dựng ngôi trường nhỏ trên mảnh đất có diện tích 2.000 m2 do bố mẹ để lại.

Lặn lội đi tìm thầy dạy

Xây xong trường học, khâu tìm nhân lực cũng là điều vô cùng khó khăn. Chính anh chị lại lăn lộn khắp nơi đi tìm giáo viên, sinh viên và học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang trong quá trình nghỉ hè tình nguyện tham gia giảng dạy.

Điều vui mừng nhất, anh Thành đã gặp bạn Nguyên Gia Minh (17 tuổi), lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, một người sẵn lòng với những hoạt động tình nguyện. Thấy được ý tưởng, tấm lòng của anh Thành, Minh đã kêu gọi thêm 20 bạn cùng lớp đến trường học gia đình anh Thành để dạy cho học sinh ở quê.

Một tiết học bơi miễn phí
Một tiết học bơi miễn phí 

Minh chia sẻ: “Tham gia hoạt động tình nguyện này là dịp để bọn em trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng trong môi trường sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, em và các bạn đã góp được một phần sức nhỏ bé để giúp đỡ các bạn nhỏ nông thôn có hoàn cảnh khó khăn”.                         

Ngoài ra, một số giảng viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Hà Tĩnh cũng đã đồng ý ngay khi vợ chồng anh Thành ngỏ lời. Đối với môn bơi và môn võ thuật, vợ chồng anh Thành cũng dễ dàng khi nhận được sự đồng ý đứng lớp của một giáo viên dạy thể dục Trường THCS Huy Nam Yên (H.Cẩm Xuyên) và CLB võ cổ truyền H.Cẩm Xuyên. Riêng vợ chồng anh thì thay nhau làm giáo viên môn âm nhạc dạy nhạc lý đàn organ, guita, trống.                                      

Ngày 18/6 vừa qua, ngôi trường chính thức khai giảng với 400 em học sinh đến tham gia học. Do học sinh đăng ký quá đông và phòng học hạn chế nên anh đã phải phân chia ra thành 10 lớp tiếng Anh, 7 lớp bơi, 4 lớp organ, 4 lớp guita, 1 lớp trống và 3 lớp võ. Trung bình mỗi lớp từ 25-30 em học sinh. Việc dạy học theo hình thức cuốn chiếu, mỗi môn tuần học 2 buổi, mỗi buổi 2 lớp luân phiên nhau từ thứ 2 đến thứ 7.             

Nói về dự định sắp tới, anh Thành cho hay trường học mới chỉ là một phần nằm trong dự án Quỹ VTEN, thời gian sắp tới vợ chồng anh sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, đơn vị, bạn bè hỗ trợ để thực hiện 2 phần còn lại trong dự án là tổ chức các chương trình thiện nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo. Nếu được cộng đồng cùng chung tay góp sức thì vợ chồng anh sẽ nhân rộng quỹ ra các vùng nông thôn của các tỉnh thành khác. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ