Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 Châu Á, AFC tiếc nuối

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếc nuối cho U23 Việt Nam khi thua U23 Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 khuya 12/6.

“Thầy trò Gong Oh-kyun đã có màn trình diễn ấn tượng dù phải dừng bước ở tứ kết giải đấu đang diễn ra trên đất Uzbekistan. May mắn hơn, họ đã có thể làm nên lịch sử” - trang chủ AFC viết - "U23 Việt Nam tỏ ra nguy hiểm mỗi khi tấn công và suýt nữa có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 khi Vũ Tiến Long kiến tạo cho Minh Bình tung cú vô-lê trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Họ cũng quá thiếu may mắn khi cú dứt điểm trái phá của Minh Bình ở phút 35 đã bị xà ngang từ chối".

AFC đánh giá Việt Nam thiếu may mắn trước đại diện Tây Á ở tứ kết.

AFC đánh giá Việt Nam thiếu may mắn trước đại diện Tây Á ở tứ kết.

Thực tế, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn Saudi Arabia ở hiệp một. Tuy nhiên, một tình huống xao nhãng ở hàng thủ khiến đội bị Moteb Al-Harbi chọc thủng lưới gần cuối hiệp.

Lợi thế dẫn bàn giúp Saudi Arabia dễ đá hơn trong hiệp hai và ghi thêm bàn nhờ công của tiền đạo Firas Al-Buraikan. Hy vọng về cuộc lội ngược dòng của thầy trò ông Gong đã tan thành mây khói khi thủ môn Quan Văn Chuẩn bị thẻ đỏ phải rời sân ở phút 78.

FC tiếc nuối khi U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết trước Saudi Arabia.

FC tiếc nuối khi U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết trước Saudi Arabia.

Dù vậy, U23 Việt Nam không để thua thêm nhưng dừng bước ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 với tỷ số 0-2 trước Saudi Arabia.

“Dù dừng bước nhưng U23 Việt Nam đã trải qua một giải đấu khá thành công” - trang chủ AFC đánh giá - “Trong khi đó, U23 Saudi Arabia giành quyền vào bán kết gặp U23 Australia vào ngày 15/6 tới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ