Người hâm mộ Thái Lan ‘sung sướng’ khi Việt Nam thua ở tứ kết U23 châu Á

GD&TĐ - Cổ động viên Thái Lan hả hê khi Việt Nam thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 khuya 12/6.

“Chắc Việt Nam sẽ không đổ lỗi cho trọng tài với trận thua này” - một cổ động viên Thái Lan bình luận trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Football): “Thực tế, V-League tạm dừng tới 4 tháng chẳng có lợi ích gì”.

"Chiến thắng lớn nhất của Việt Nam ở giải này là có thể cầm hòa Thái Lan và Hàn Quốc khi đối thủ dùng đội B và bị thẻ đỏ” - người khác viết: “Chúc các bạn bay về nước may mắn!”.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Thái Lan vốn nổ ra tranh cãi vì màn trình diễn của đội nhà tại giải U23 châu Á 2022. Thái Lan bị loại ở vòng bảng, nhiều cổ động viên nước này cho rằng Việt Nam hưởng lợi vì Hàn Quốc chỉ dùng đội hình B ở lượt trận thứ hai nên hoà 1-1. Trái lại, các cổ động viên Việt Nam chế giễu việc Thái Lan gọi 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng vẫn dừng bước sớm.

Do đó, trận thua 0-2 của Việt Nam trước Saudi Arabia ở tứ kết là cơ hội để người Thái Lan đáp trả.

Việt Nam thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Việt Nam thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết giải U23 châu Á 2022.

"Đông Nam Á luôn ủng hộ các bạn. Các bạn là niềm tự hào của Đông Nam Á. Ý tôi là Saudi Arabia. Cảm ơn vì đã mang hòa bình cho thế giới. Còn trọng tài thì nên cẩn thận nhé" - một cổ động viên khác của Thái Lan châm chọc.

Có cổ động viên khác còn ‘ghét lây’ sang cả Hàn Quốc: “Hàn Quốc yêu Việt Nam. Cùng về nước nhé!”. Người hâm mộ khác lại mỉa mai: “Cách Saudi Arabia đánh bại đội bóng số một thế giới Việt Nam thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn”.

Bên cạnh sự hả hê của người Thái Lan, cũng trên diễn đàn ASEAN Football, có nhiều bình luận khen màn trình diễn của thầy trò Gong Oh-kyun.

Dứt điểm nhiều hơn Saudi Arabia ở hiệp một, trong đó có cú sút đưa bóng dội xà của Lê Minh Bình. Tuy nhiên, một tình huống xao nhãng ở hàng thủ khiến Việt Nam bị Moteb Al-Harbi chọc thủng lưới gần cuối hiệp. Lợi thế dẫn bàn giúp Saudi Arabia dễ đá hơn trong hiệp hai và ghi thêm bàn nhờ công của tiền đạo Firas Al-Buraikan.

Hy vọng của Việt Nam bị dập tắt ở phút 78 khi thủ môn Quan Văn Chuẩn bị phạt thẻ đỏ vì lao ra quá bóng rồi đạp trúng chân Buraikan. Do đã thay hết quyền thay người nên tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải về làm thủ môn bất đắc dĩ. 

“Tôi rất tiếc khi các bạn thất bại. Tôi đã hy vọng Việt Nam có thể thắng và lọt vào bán kết” - một cổ động viên đến từ Iraq viết: “Tấm thẻ đỏ của thủ môn Việt Nam ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Chúc các bạn may mắn ở những giải đấu sau".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.