Video: Thị trưởng cắn huy chương của vận động viên, phải xin lỗi

GD&TĐ -Thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura đang hứng chịu cơn “mưa gạch đá” vì có hành động cắn Huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020 của vận động viên.

Thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura nhận "mưa gạch đá" vì cắn Huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020.
Thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura nhận "mưa gạch đá" vì cắn Huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020.

Sự việc xảy ra hôm 5/8 khi nữ vận động viên Miu Goto tới trụ sở chính quyền thành phố Nagoya để báo cáo thành tích giành Huy chương Vàng với thị trưởng Takashi Kawamura.

Miu Goto, 20 tuổi, một người con của quê hương Nagoya, cũng là thành viên đội tuyển bóng mềm nữ Nhật Bản đã đánh bại đội tuyển Mỹ giành Huy chương Vàng Thế vận hội Tokyo 2020.

Khi Goto đeo chiếc huy chương vào cổ Kawamura, thị trưởng 72 tuổi lúc đầu nắm lấy và nói: “Nó nặng quá”, trước khi tháo khẩu trang ra và bất ngờ cắn tấm huy chương mà không xin phép chủ nhân.

Hình ảnh cắn huy chương của thị trưởng Kawamura sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng dữ dội từ nhiều phía, thậm chí cả những vận động viên hàng đầu Nhật Bản.

Theo News On Japan, văn phòng thành phố Nagoya đã nhận tới 4.000 thư và hàng nghìn cuộc gọi phản đối hành động của ngài thị trưởng khi cho rằng ông đã “thiếu tôn trọng” đối với Goto và “thiếu tế nhị” trong bối cảnh Covid-19.

Trước sức ép khủng khiếp từ dư luận xã hội, buộc thị trưởng Kawamura phải lên xin lỗi và giải thích cho hành động của mình.

“Tôi nhìn thấy tấm Huy chương Vàng mà mình ngưỡng mộ và đã hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã vấy bẩn nhiều năm trời khổ luyện của vận động viên. Từ đáy lòng mình, tôi thành thực xin lỗi”.

Video thị trưởng Nhật Bản cắn huy chương Olympic của vận động viên

Theo News On Japan

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ