Vạch trần băng siêu lừa: Bày binh bố trận để “nuốt không” xe

Bị chủ các tiệm cầm đồ săn lùng ráo riết, các đối tượng trong băng lừa đảo chuyên nghiệp chia nhau thành từng nhóm nhỏ, dạt qua nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP.Hải Dương. Chúng chỉ tụ họp bàn bạc trước mỗi cuộc “ăn hàng” lớn. Khi bị phát hiện, băng này mới lộ rõ những bí mật chết người, cùng âm mưu thâm hiểm.

Vạch trần băng siêu lừa: Bày binh bố trận để “nuốt không” xe

Bí mật của những kẻ “ăn hàng”

Bị lừa đảo và nẫng mất số tiền lớn, chủ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Hải Dương truy tìm gắt gao nhóm đối tượng này tại nhà riêng và các địa chỉ ăn chơi mà chúng thường lui tới. Nhưng, tất cả đều vô vọng, bởi sau mỗi lẫn “ăn hàng” thành công, chúng dường như không cánh mà bay. Không còn ai thấy bóng dáng chúng trên địa bàn, thậm chí ngay hàng xóm và bạn bè thân thích. Cũng không biết chúng ở đâu.

Không chịu bó tay ngồi nhìn các đối tượng lừa đảo mình nhởn nhơ, chủ các hiệu cầm đồ âm thầm cắm người của mình, bủa vây hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn. Cuối cùng, họ cũng phát hiện ra tung tích của V. – một mắt xích trong băng mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước.

Theo dấu đối tượng, chủ các hiệu cầm đồ xác định chính xác chúng đang tụ tập thuê phòng, sinh sống tại khách sạn sang trọng N.A trên đường Đoàn Kết (TP.Hải Dương). Biết được tung tích và lịch trình di chuyển của các đối tượngnày, để tránh đánh động, chủ tiệm cầm đồ lần lượt tiếp cận riêng từng đối tượng và mời đi nói chuyện rõ ràng về chuyện xe cộ.

Với cách thức này, các tiệm cầm đồ lần lượt mời được từng thành viên chủ chốt của nhóm về cùng một chỗ nói chuyện. Trong đó có H., Ng. và D..

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng này khẩn thiết cầu xin khắc phục hậu quả và xin được ghi lại toàn bộ quá trình lừa đảo vào một bản tường trình để làm tin. Tại đây, các chủ tiệm cầm đồ chấp nhận và cho chúng một cơ hội. Các đối tượng cùng nhau kể lại những bí mật chết người trong đường dây siêu lừa đảo này. Mỗi người trong băng đảm nhiệm một nhiệm vụ để biến chiếc xe bình thường trở thành một “xe ma”.

Vạch trần băng siêu lừa: Bày binh bố trận để “nuốt không” xe - Ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây thừa nhận toàn bộ quá trình lừa đảo.

Theo đó, Tùng Lâm (ĐT 096165xxx) là người đảm nhiệm vị trí lái xe chở các thành viên đi “làm việc”. Chủ các “siêu xe ma” này là Tùng, có số thuê bao 096680xxx, người Đông Anh (TP.Hà Nội); Vinh, có số điện thoại là 0987250xxx, người Lào Cai đảm nhiệm khâu làm giả giấy tờ xe; V. số thuê bao: 0973632xxx là người bản địa, đảm nhiệm việc tìm mối cắm xe; Tuấn Anh, số điện thoại 0936607xxx; cùng D. số thuê bao 0963080xxx, người Lào Cai và Phương, nhận nhiệm vụ đứng ra cắm xe. Trong băng nhóm này còn có một số đối tượng đi cùng như Cường, Tuấn (người Hà Nội).

Theo tường trình của đối tượng D., thì đối tượng Loan (có số điện thoại là 0963080xxx, người Hải Dương), cùng Giang, Kiên là người chỗ V. chỉ D. đến cắm chiếc Mercedes S550 (BKS 29A- 30092). Còn V. cắm thêm xe Gentra và Innova. Tất cả đều là xe không giấy tờ và giấy giả do người trong băng nhóm này làm. Qua lời kể của D., đầu mối chiếc xe này đưa về địa bàn Hải Dương là từ xưởng sửa chữa của Tùng tại địa bàn Đông Anh (Hà Nội). Khi Tùng mang chiếc Mercedes xuống Hải Dương thì giao cho Vinh để làm giấy tờ giả. Sau D. đứng ra nhận nhiệm vụ mang đi cầm cố.

Trước những lời hé lộ của D., đối tượng Tống Xuân Hưng (trú tại tổ 23, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai. CMND: 063294660) cũng tỏ ra hối lỗi và kể lại toàn bộ vụ việc liên quan tới mình và đường dây. “Anh V. có lừa đảo và cắm 2 xe ô tô tại nhà chị Hải (TP.Hải Dương).

Sau khi biết sự việc, tôi đã không tố giác tội phạm. Và khi mọi chuyện đã bị bại lộ tôi, Vinh, D., Nghĩa đã sử dụng xe ô tô đi cầm, cắm lại nhưng không thành. Tôi đã cùng đường dây lừa đảo trên bố trí các khâu lừa đảo sau: Vinh đã làm giả giấy tờ, V. và bạn của V. cắm xe. Toàn bộ số tiền lừa được do V. và bạn của V. chia nhau sử dụng”, tường trình của Hưng ghi nhận.

Vạch trần băng siêu lừa: Bày binh bố trận để “nuốt không” xe - Ảnh 2

Mỗi đối tượng trong đường dây đảm nhiệm một khâu trong quá trình lừa đảo.

Bày binh bố trận để “nuốt không” xe

Với thái độ khá thành khẩn và mong muốn có cơ hội để chuộc lỗi, các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo được chủ tiệm vui vẻ nhận lời. Thế nhưng, vừa rời đi, chúng lập tức cùng nhau trốn bặt tăm, ủ mưu cướp lại những chiếc “siêu xe ma” từ tay các chủ tiệm cầm đồ. Qua lời thú nhận của các đối tượng, V. có nhờ một người tên Cường ở (Phố Cao, Hưng Yên) đứng ra dàn xếp để tính chuyện bán xe lấy tiền trả.

Chấp nhận những điều kiện do các đối tượng này đưa ra, để lấy lại số tiền đã mất, chủ tiệm cầm đồ đánh xe về địa bàn TP.Hưng Yên theo lời chỉ dẫn của Nghĩa. Tuy nhiên, tại đây, Nghĩa và đồng bọn đã tìm cách bày binh bố trận, bố trí hàng chục đối tượng mặt mũi côn đồ đang chờ để “nuốt không” chiếc “xe ma” do chúng cắm. Nhưng lường trước các tình huống xấu có thể xảy ra, chủ tiệm cầm đồ rủ nhiều người cùng làm trong nghề đi theo để chứng kiến. Thấy đông Nghĩa và đồng bọn không dám manh động.

“Tiếp tục thực hiện âm mưu, đồng bọn của V. và Nghĩa hẹn chúng tôi vào đêm khuya tại địa bàn Phố Nối (Hưng Yên). Chúng tôi đến nơi thì chúng không gặp, V. và đồng bọn biết không thể làm được gì, nên lại trốn bặt tăm và chỉ liên lạc khi cần chúng tôi mang xe đến. Chỉ cần chúng tôi thiếu cảnh giác là bọn chúng sẵn sàng cướp lại chiếc xe đó”, anh Thiện - chủ tiệm cầm đồ tại Hải Dương cho hay.

Nhiều lần sau, các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo có nhờ các chủ tiệm cầm đồ đánh xe đến một số địa chỉ khác nhau tại địa bàn Hải Dương và Hưng Yên để cầm cắm, nhưng do giấy tờ không chuẩn nên không ai chịu nhận. Không chịu từ bỏ, các đối tượng tiếp tục hẹn chủ các tiệm cầm đồ mang xe lên Hà Nội và tìm chỗ bán. Suốt 3 ngày ròng, sau khi đã tìm nhiều chỗ, nhưng không bán được, các đối tượng tại địa bàn Hải Dương đành nhờ người nhà đến xin được giải quyết hậu quả. Nhưng cũng chỉ là chiêu bài để các đối tượng kéo dài thời gian, tìm đường trốn tránh.

Bản án thích đáng cho băng nhóm chuyên thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ, chiếm đoạt
Ngày 10/4/2015, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên tổng mức hình phạt 21 năm tù đối với bị cáo Trương Thanh Phong (SN 1980, ngụ tại TP.Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Phong là kẻ cầm đầu băng nhóm thực hiện nhiều chiêu lừa thuê xe ô tô của doanh nghiệp, sau đó làm giả các giấy tờ đem đi cầm cố nhiều nơi. Phong đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Tòa cũng tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với Phan Thế Hùng (SN 1965, ngụ TP.HCM), về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tuyên phạt Trần Trung Dũng (SN 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1979, ngụ tại TP.HCM), cùng mức án 2 năm tù treo cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ