Tưởng niệm Gạc Ma và ngọn nến thứ 65

Tiếng còi hú vang nơi cửa biển Đà Nẵng hướng ra biển Trường Sa, từng vòng hoa và 64 ngọn nến thả xuống. Anh Tấn thả thêm một ngọn nến thứ 65. Anh bảo: “Dành cho Dũng Gạc Ma. Giờ này Dũng chắc cũng đã gặp lại đồng đội xưa nơi suối vàng”.

Tưởng niệm Gạc Ma và ngọn nến thứ 65

Sáng qua (14/3), tròn 29 năm ngày Gạc Ma, những người lính Trường Sa tại Đà Nẵng tham gia Chiến dịch chủ quyền 1988 bùi ngùi tổ chức tưởng niệm đồng đội không trở về …

Mâm cỗ với 64 ngọn nến sắp hai hàng dài ngưỡng vọng anh linh 64 liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma. Anh Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sa 1984-1988 tỉ mỉ đếm từng chén rượu, ly trà, từng bó hoa, chén chè. Khói hương nghi ngút, anh bảo còn thấy thiếu thiếu. Rồi anh chạy ù mua mấy gói thuốc, châm 65 điếu đặt lên bàn thờ đồng đội.

Trong giây phút nghẹn ngào, thay mặt anh em Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83 (CQ-88), Thượng tá Hoàng Hoan - Nguyên Phó Trung đoàn trưởng chỉ huy chính trị Trung đoàn 83 giai đoạn 1988 – 1997 ôn lại lịch sử hào hùng của trận chiến bảo vệ Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988.

Trong số 64 người con đất Việt ngã xuống hôm ấy, Đà Nẵng có 10 người. “29 năm đã trôi qua, các anh vẫn sống mãi như cây phong ba trước nắng gió Trường Sa. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh” - Ông Hoan rưng rưng.

Tiếng còi hú vang nơi cửa biển Đà Nẵng hướng ra biển Trường Sa, từng vòng hoa và 64 ngọn nến thả xuống. Anh Tấn thả thêm một ngọn nến thứ 65. Anh bảo: “Dành cho Dũng Gạc Ma. Giờ này Dũng chắc cũng đã gặp lại đồng đội xưa nơi suối vàng”.

Hoa, nến thả xuống, 3 chiếc tàu xếp hàng chạy quanh vòng hoa. Tất cả anh em đứng nghiêm giơ tay chào. Bọt sóng trắng xóa tạo một vòng tròn giữa biển. Anh Tấn bảo đó là “vòng tròn Gạc Ma” biểu tượng của sự bất tử và lòng ngưỡng vọng.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ