Các video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 10/8 cho thấy, 2 chiếc Su-22 được sơn màu xanh đậm bay theo đội hình trên bầu trời phía Bắc tỉnh Idlib.
Các máy bay này đang thực hiện một "chuyến bay huấn luyện".
Trong một bài đăng dường như là bình luận về chuyến bay, quân đội Syria mới đã chia sẻ bức ảnh minh họa hai chiếc Su-22 lên Telegram với chú thích: "Từ một kỷ nguyên của nỗi sợ hãi, đến một dấu hiệu của sự an toàn".
Các máy bay chiến đấu này có khả năng cất cánh từ căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs.
Phần lớn phi đội Su-22 của Lực lượng Không quân Syria đã giải thể đều đóng quân tại đây trong suốt cuộc chiến.
Theo báo cáo, Không quân Syria sở hữu khoảng 50 chiếc Su-22 thuộc nhiều phiên bản khác nhau khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2011.
Vào thời điểm chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu sụp đổ vào cuối năm 2024, chỉ còn lại vài chục chiếc hoạt động.
Và ngay sau khi sụp đổ, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm phá hủy toàn bộ năng lực chiến đấu của Syria, trong một cuộc tấn công trên không quy mô lớn mang tên "Chiến dịch Mũi tên Bashan".
Ít nhất một phi đội Su-22 đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công, truyền thông Hebrew đưa tin ngay từ đầu chiến dịch.
Không quân Syria đã chịu tổn thất nặng nề, và chính phủ lâm thời do phe Hồi giáo lãnh đạo bắt đầu nỗ lực tái thiết năng lực không quân.
Một video được phát hành năm ngoái cho thấy, ít nhất một chiếc Su-22, cụ thể là một chiếc huấn luyện hai chỗ ngồi Su-22UM-4K được sơn màu xanh đậm, đã sống sót.
Chiếc máy bay này cũng đã được nhìn thấy bay trên bầu trời tỉnh Homs vào tháng 6/2026.
Những đoạn video mới nhất xác nhận, có thể nhiều máy bay Su-22 khác đã sống sót sau sự sụp đổ của chính quyền Assad và các cuộc không kích của Israel sau đó.
Máy bay chiến đấu Su-22, được đưa vào phục vụ lần đầu tiên vào những năm 1960, được thiết kế đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ không quân tầm gần và tấn công mặt đất.