Chăm chỉ vun trồng cho ngày nở hoa
GD&TĐ - Chứng kiến sự nỗ lực của Uyên Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước - tôi càng thêm tin rằng chỉ cần bỏ công ra chăm bón rồi sẽ có ngày hoa bung nở rực rỡ.
GD&TĐ - Chứng kiến sự nỗ lực của Uyên Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước - tôi càng thêm tin rằng chỉ cần bỏ công ra chăm bón rồi sẽ có ngày hoa bung nở rực rỡ.
GD&TĐ - Mỗi dịp Tháng Thanh niên, sân trường lại rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng cười với các hoạt động hội trại, một hình thức giáo dục trải nghiệm vốn rất ý nghĩa.
GD&TĐ - Sẽ thế nào nếu người trẻ quên đi nguồn cội? Sẽ ra sao nếu một thế hệ chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, lười vận động và tư duy, để bộ não dựa hoàn toàn vào AI?
GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, sự thờ ơ của học sinh đối với môn Ngữ văn đã trở thành nỗi trăn trở thường trực của giáo viên, nhà trường và cả phụ huynh.
GD&TĐ - Ngày chưa bước chân vào nghề giáo, chưa tiếp xúc với nhiều trẻ con, trước mắt tôi chỉ toàn là những đứa trẻ khỏe mạnh.
GD&TĐ - Du học - hai tiếng ấy từng gợi lên hình ảnh những chuyến bay dài, những chân trời xa lạ, những giảng đường cổ kính và một tương lai rạng rỡ đang chờ đón.
GD&TĐ - Trong cuộc sống của tôi và của các bạn, chúng ta sẽ luôn nhận được những món quà mới, hay những điều thay đổi đến trong cuộc đời.
GD&TĐ - Sáng nay, khi bước vào lớp học, nhìn những gương mặt học trò còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức, tôi chợt nghĩ: bình yên có hình dáng như thế nào?
GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.
GD&TĐ - Nghề dạy học có lẽ đặc biệt bởi người thầy luôn được sống giữa tuổi trẻ, được đi qua năm tháng mà không rời khỏi mùa Xuân.
GD&TĐ - “Có nên cho con đi làm thêm khi còn đang đi học?” có lẽ là câu hỏi mà nhiều phụ huynh khó có lời giải đáp cho chính mình.
GD&TĐ - Tiết Ngữ văn hôm ấy bắt đầu bằng một điều khiến cả lớp ngỡ ngàng.
GD&TĐ - Ngày tôi còn nhỏ, mỗi sáng thứ Hai, sân trường luôn vang lên những giai điệu quen thuộc. Trong số đó, có một bài hát đã theo tôi đi suốt nhiều năm tháng.
GD&TĐ - Lứa tuổi trung học, đó là một khúc quanh đầy biến động trên dòng sông cuộc đời.
GD&TĐ - Mỗi năm, khi những cơn gió bấc tràn về từ biển, miền Trung lại bắt đầu bước vào chu kỳ quen thuộc của mưa dầm, bão lớn, nước lũ.
GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.
GD&TĐ - Trong hành trình phát triển của đất nước, giáo dục chính là hình thức cao nhất của sự kiến quốc.
GD&TĐ - Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn “sống hộ” con.
GD&TĐ - Những vụ việc bạo lực học đường không còn là “hi hữu”, “xô xát tuổi học trò”.
GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.