Truy điệu 18 chiến sĩ anh dũng hi sinh trong vụ máy bay rơi

GD&TĐ - Sáng nay 11/7, lễ viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc được diễn ra trang trọng. Thân nhân các chiến sỹ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Truy điệu 18 chiến sĩ anh dũng hi sinh trong vụ máy bay rơi

Đúng 7 giờ, lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu. Đại diện Ban lễ tang ôn lại khoảnh khắc định mệnh, khi chiếc máy bay trực thăm Mi 171 chở 21 chiến sỹ gặp sự cố và rơi tại Hòa Lạc (Hà Nội). 18 chiến sĩ hy sinh lần lượt được xướng tên trang trọng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đúng 7 giờ 10 phút, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng.

Tiếp theo, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn vào viếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng các chiến sỹ.

Đoàn Bộ Quốc phòng do Đại trướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng các chiến sĩ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc

Lễ viếng 18 chiến sĩ hy sinh diễn ra từ 7 - 10 giờ, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10 - 11 giờ. Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng; một số khác theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. 

Ngày 10/7, một ngày trước lễ truy điệu và đưa tang 18 chiến sỹ, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định ADN để xác định danh tính từng chiến sỹ đã hi sinh.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND TP Hà Nội là các đơn vị phối hợp tổ chức lễ truy điệu. Trung trướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân làm Trưởng ban lễ tang.

Trước đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, chu đáo cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực Hà Nội. 

Đối với các trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê hương, phía quân đội sẽ tổ chức đưa liệt sĩ về quê an táng chu đáo.

Thân nhân các chiến sỹ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.
Thân nhân các chiến sỹ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Như tin đã đưa, ngày 7/7, máy bay Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7 giờ 30 đến 7 giờ 46 phút thì mất liên lạc. Vị trí máy bay rơi cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Lúc này, trên máy bay có tất cả 21 người, gồm 3 người thuộc tổ lái, 2 giáo viên dù và 16 học viên. Sau khi bị rơi, máy bay đã cháy dữ dội, được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8 giờ 20 cùng ngày. 
Vụ việc khiến 18 chiến sĩ hy sinh; 3 người bị thương.

Trong số 18 chiến sĩ hy sinh có 2 đồng chí là chồng cô giáo Nguyễn Thị Chính - Giáo viên trường THPT Hai Bà Trưng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) và cô giáo Vũ Thị Phượng - Giáo viên trường THCS Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội). 

Cả hai cô giáo đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Cô Nguyễn Thị Chính thì một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó con út mới 6 tuổi. Còn hoàn cảnh cô Vũ Thị Phượng có 2 con nhỏ, đang ở nhà thuê chật chội. Bản thân cô Phượng là con liệt sĩ, giờ chồng lại hy sinh khi mới ngoài 30 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ