Trung vệ Adriano Schmidt tiết lộ bến đỗ mơ ước khi xuất ngoại

GD&TĐ - Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở Việt Nam, hoặc, nếu được tôi muốn sang thi đấu ở Thái Lan hoặc Nhật Bản”, Schmidt tiết lộ với truyền thông.

Trung vệ Adriano Schmidt mơ ước được xuất ngoại thi đấu.
Trung vệ Adriano Schmidt mơ ước được xuất ngoại thi đấu.

Từ một cầu thủ không mấy tên tuổi khi về nước thi đấy, Adriano Schmidt được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam và có màn thể hiện ấn tượng trong trận đấu gầy đây của “Rồng vàng” trước Afghanistan.

Trước khi về Việt Nam, trung vệ Việt kiều thậm chí chỉ chơi bóng cho Schwabmunchen, CLB vô danh ở giải hạng Năm của Đức, giờ đã là tuyển thủ quốc gia. Mới đây, tờ Sport Buzzer đã tìm đến phỏng vấn chàng cầu thủ điển trai có tên tiếng Việt là Duy này.

Trung vệ của CLB Bình Đình nói trên Sport Buzzer: “4 hoặc 5 năm trước, người ta bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn về người Việt lai hoặc người Việt sinh ra ở nước ngoài. Họ muốn nâng cao chất lượng của bóng đá Việt Nam”.

“Tại Đức và những năm tháng đầu tại Việt Nam, tôi thi đấu cho các CLB quen chơi bóng dài”, trung vệ 28 tuổi nói. “Nhưng lên đội tuyển quốc gia là một sự thay đổi lớn về mặt chiến thuật. Ở đội tuyển, chúng tôi chủ yếu dùng những đường chuyền ngắn, phối hợp một chạm”.

Nhưng Schmidt vẫn luôn sẵn sàng cho những thay đổi ấy. Anh đã chơi rất tốt trong trận gặp Afghanistan thậm chí đã kiến tạo đẹp mắt để cho đồng đội ghi bàn trong sự tán thưởng của người hâm mộ và hài lòng từ ban huấn luyện.

Về ước mơ trong tương lai, trung vệ mang hai dòng máu Việt – Đức tiết lộ: “Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở Việt Nam. Hoặc, nếu được tôi muốn sang thi đấu ở Thái Lan hoặc Nhật Bản”, Schmidt khẳng định. “Nhật Bản là điểm đến mơ ước của bất cứ cầu thủ nào. Họ rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao, không chỉ trên sân cỏ, mà còn ở bên ngoài. Tôi cũng rất quan tâm đến văn hóa Nhật Bản”.

Với anh, bất lợi duy nhất khi chơi bóng ở châu Á là khoảng cách xa gia đình. Nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp như Schmidt đây không phải là vấn đề quá lớn:

“Thực tế, tôi chỉ ở quê nhà mỗi năm một lần, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ”, anh nói. “Nhưng năm nay tôi may mắn hơn một chút, vì đội tuyển quốc gia đã tham dự xong vòng loại World Cup, và chúng tôi sẽ có ba tháng nghỉ".

Khi truyền thông Đức để ý đến Schmidt nhiều hơn thì cũng có những CLB hạng Ba của Đức tính kéo anh về. Tuy nhiên, Schmidt hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam và chưa có ý định quay lại.

"Đã có một vài lời hỏi thăm từ giải hạng Ba trong kỳ chuyển nhượng vừa qua", Schmidt bộc bạch. "Nhưng chúng không thực sự thú vị đối với tôi".

Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt sinh năm 1994, cao 1m85, có cha là người Việt và mẹ là người Đức. Anh sinh ra và lớn lên ở Đức hiện đang thi đấu trong biên chế CLB Bình Định FC.

Mang nửa dòng máu Đức, sinh ra và lớn lên ở châu Âu nên Adriano Schmidt sở hữu phong cách rất "soái Tây": gương mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy, tổng thể là sự kết hợp hài hòa giữa sự nam tính và lãng tử.

Schmidt là người có lối sống kín đáo. Khi còn ở Hải Phòng, anh chơi thân với những cầu thủ Việt kiều khác như Andrey Nguyễn, Martin Lo. Ngoài giờ tập, Schmidt thường chỉ ở nhà chơi game và học tiếng Việt.

Schmidt có sở thích đi du lịch một mình. Anh thường tranh thủ những quãng nghỉ ngắn để đi khám phá Việt Nam, quê hương cha mình. Schmidt rất thích không khí ở Sa Pa (Lào Cai) hay Hà Giang.

Với ngoại hình sáng, Schmidt cũng nhận được sự yêu mến của nhiều cổ động viên nữ. Chia sẻ với truyền thông mới đây, cựu cầ thủ của Hải Phòng cho biết đến giờ anh vẫn độc thân vì chưa chính thức đi sâu vào mối quan hệ nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ