Trúng số 40.000 bảng, người đàn ông gây bi kịch cho cả gia đình

Trúng số 40.000 bảng Anh, David Stokes ở Leicestershire đốt sạch số tiền này cho gái mại dâm trước khi giết hai con trai và tự sát.

Gia đình của David và Sally Stokes trước khi bi kịch xảy ra. Ảnh: Daily Mail.
Gia đình của David và Sally Stokes trước khi bi kịch xảy ra. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, trong cuộc điều trần ngày 25/11 tại tòa án ở Leicestershire (Anh), bà Sally Stokes kể về vụ bà và hai con trai bị chồng David Stokes, 43 tuổi, bắt làm con tin ngày 2/11/2016.

Trước đó, mối quan hệ giữa bà Sally và chồng đã đổ vỡ sau 16 năm chung sống. David Stokes là một người bạo lực và luôn than thở việc thiếu tiền bạc.

Tuy nhiên, đến một ngày tình cờ bà Sally phát hiện chồng trúng số tới 40.000 bảng Anh (51.480 USD). Nhưng ông ta đã tiêu sạch số tiền này.

Sáng 1/11/2016, bà Sally phát hiện bằng chứng trên điện thoại cho thấy chồng nhiều lần liên hệ với gái mại dâm. Bà gọi điện cho gia đình của Stokes than phiền. Khi về nhà, Stokes tấn công vợ.

Khi cảnh sát có mặt, Stokes bắt giữ vợ và hai con trai làm con tin. Cuối cùng, hắn giết hai con trai nhỏ và tự sát. Bà Sally thoát chết nhưng cũng bị thương nặng vì bị chồng đâm dao vào sườn.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của Stokes. Thư viết: "Anh xin lỗi vì tất cả. Hôm nay mọi thứ sụp đổ và phải chấm dứt. Chúng ta sẽ lại bên nhau. Sal, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương... Nhưng em đã quá trớn. Nếu em để yên mọi chuyện, chúng ta đã có thể hạnh phúc vĩnh viễn".

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.