Tình nguyện viên dạy xóa mù chữ
Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã mở hàng chục lớp học xóa mù chữ ở những bản vùng cao, biên giới Nghệ An. Người dân không chỉ được dạy chữ, được trang bị đầy đủ tài liệu học tập mà còn được dạy nhiều kiến thức về nông nghiệp, giúp cải thiện cuộc sống.
Đứng lớp xóa mù chữ không chỉ có cán bộ chiến sĩ, mà còn có vai trò trực tiếp của đội tình nguyện trí thức trẻ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.
Vì nhiều học viên không thể nói được tiếng phổ thông, nên các giáo viên hầu hết được lựa chọn từ người dân tộc thiểu số, được đào tạo bài bản từ các trường đại học và có nghiệp vụ sư phạm.
Anh Hà Văn Cáng (người Thái, ở bản Kẻm Đôn, xã Tri Lễ, Nghệ An) là một trong những tình nguyện viên tâm huyết, nhiệt tình với công tác xóa mù chữ.
Nói về lý do, Cáng chia sẻ câu chuyện từ chính gia đình mình. Hà Văn Cáng vốn học sư phạm Trường Đại học Vinh. Sau khi tốt nghiệp, do ở địa phương không có chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, nên Cáng vào miền Nam và xin được dạy hợp đồng tại một trường THPT.
Có con học đại học rồi ra làm nghề dạy học, nhưng mẹ Hà Văn Cáng ở nhà lại không biết chữ. Khi Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 mở lớp xóa mù chữ ở bản Kem Đôn (xã Tri Lễ), mẹ Cáng ở nhà được vận động tham gia. Sau hơn 1 năm kiên trì, bà có thể đọc, viết thành thạo và tự soạn tin nhắn gửi cho con trai ở xa.
“Em vẫn nhớ lúc nhận được tin nhắn do mẹ gửi, em vô cùng bất ngờ, sau đó là xúc động đến rơi nước mắt. Em thấy biết ơn những cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên đã dạy cho mẹ em biết chữ, bù đắp thiệt thòi cho mẹ lúc còn nhỏ không được đến trường đầy đủ. Mọi người đã làm được một việc mà chính em trước đây có thể dạy cho mẹ, mà cứ mải lo học tập, việc làm của bản thân mà lại không chú ý”, Cáng chia sẻ.
Câu chuyện của mẹ thôi thúc Cáng hướng về quê hương, làm đơn đăng ký tham gia đội trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 để đi dạy lớp xóa mù chữ.
Dạy chữ lồng ghép phổ biến kiến thức
Bà Lương Thị Hiền (51 tuổi, bản Lam Hợp, xã Tri Lễ, Nghệ An) biết đọc, biết viết khi đã có đủ các cháu nội, ngoại. “Không biết chữ cũng bất tiện lắm. Biết đi xe máy nhưng không biết chữ nên không có bằng lái, mỗi lần có việc đi xa cũng chỉ đi bộ hoặc nhờ người chở. Con gái lấy chồng ở xa muốn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cũng phải nhờ người biết chữ. Bây giờ đi học, mình tự gọi điện thoại, nhắn tin cho con được rồi”, bà Hiền kể.
Tình nguyện viên đội trí thức trẻ Nguyễn Hữu Sáng từng tham gia nhiều lớp xóa mù chữ, chống tái mù cho biết, trong dạy học, các tình nguyện viên luôn bám sát nội dung, chương trình.
Đồng thời lồng ghép các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất cũng như đời sống xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Qua đó, góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động và từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Quá trình dạy học đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ mang bản sắc truyền thống địa phương; tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/11, tổ chức sinh nhật tập thể... từ đó tạo ra tinh thần ham học tập cho học viên.
“Nhìn thấy các chị, các mẹ biết đọc, biết viết ngày càng nhiều, là giáo viên chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Các tình nguyện viên như chúng tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến con chữ cho người dân nơi đây”, anh Nguyễn Hữu Sáng chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cho biết, trong quá trình xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn - Quế Phong (cũ), Chỉ huy Đoàn nhận thấy người dân chưa biết chữ còn nhiều. Trong đó có nhiều bà con đã từng đi học, biết chữ, nhưng sau thời gian dài không tiếp cận đến con chữ lại trở thành mù chữ còn rất nhiều.
Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhận thức không đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo làm những việc xấu. Không biết chữ cũng cản trở người dân tiếp thu kiến thức về kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi, dẫn đến năng suất sản xuất chưa cao, đời sống Nhân dân chậm phát triển.
Từ thực trạng đó, hằng năm Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục mở lớp học xóa mù chữ.
Theo Thượng tá Nguyễn Như Hồng, mặc dù là lớp xóa mù chữ nhưng khi tới lớp, các học viên còn được học nhiều kiến thức khác. Bên cạnh chương trình học văn hóa, các học viên còn được truyền thụ các kiến thức về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; phòng dịch, bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình công cộng... Những chương trình “ngoài giờ” này được tổ chức hàng tuần do các cán bộ, nhân viên, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 luân phiên đảm nhiệm.
“Chúng tôi lồng ghép linh hoạt giữa việc dạy chữ với công tác phổ biến kiến thức, nhờ vậy đã làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và kỹ năng canh tác, chăn nuôi của học viên sau mỗi buổi học, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo, người dân vững tin theo Đảng”, Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cho biết.