Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận 2 nước cộng hòa ly khai vùng Donbass

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tại buổi lễ ở Điện Kremlin về việc công nhận các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

Phát biểu trên truyền hình trước đó, ông Putin giải thích “tôi tin rằng cần phải đưa ra quyết định đã quá hạn lâu dài này. Tôi lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk”.

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Quốc hội Liên bang ủng hộ quyết định này và sau đó phê chuẩn các hiệp ước hữu nghị và viện trợ lẫn nhau với cả 2 nước cộng hòa trên. Trong khi công bố quyết định của mình, ông Putin bày tỏ sự tin tưởng về sự ủng hộ của người dân Nga và tất cả các lực lượng yêu nước trong nước.

Sau đó, ông Putin gặp các nhà lãnh đạo DPR và LPR là Denis Pushilin và Leonid Pasechnik, đồng thời ký với họ các hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và viện trợ lẫn nhau giữa Nga và 2 nước cộng hòa. Buỗi lễ được tổ chức tại Hội trường St.Catherine của Điện Kremlin – nơi tổ chức cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.

Tại cuộc họp này, các thành viên của Hội đồng An ninh đã kêu gọi công nhận tính độc lập của DPR và LPR.

Cũng tại Hội trường St.Catherine, trước khi ký hiệp ước hữu nghị, ông Putin đã ký sắc lệnh công nhận DPR và LPR, đồng thời chúc mừng cả 2 nhà lãnh đạo.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hương thị níu chân đứa con xa nhà. Ảnh: Thanh Hòa

Mùa thơm hương ký ức

GD&TĐ - Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.

Bánh trung thu không chỉ được mua để các gia đình thưởng thức, mà còn là một món quà đầy ý nghĩa. Ảnh: INT

Muôn cách đón Tết Trung thu

GD&TĐ - Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm quen thuộc của người Việt, mà còn là dịp lễ lớn tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc...