Từ sáng, rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến những đội trưởng để mong được chở đến nhà trọ hay đến nhà trọ đưa thí sinh lên phòng thi làn thủ tục.
Nguyễn Hữu Tuấn - Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Hành chính Quốc gia - cho biết: Ngay từ sáng, trời mưa to nhưng chúng em đã phối hợp cùng công an giao thông phân luồng giao thông, đảm bảo những gì tốt nhất có thể cho thí sinh và người nhà yên tâm hơn trong kỳ thi quan trọng này. Công việc có phần vất vả hơn nhưng đội vẫn rất vui vẻ và cố gắng làm hết mình.
Đóng góp cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của sức trẻ, của nhiệt huyết dâng trào, của những bàn tay chăm sóc, chia sẻ của thế hệ sinh viên đi trước với lớp đàn em sau này.