Thu Minh "cấm" thí sinh hát hit của mình

Thí sinh Bích Ngọc bị Thu Minh "cấm" không được hát bài của cô vì thí sinh này đã "cướp" rất nhiều hit của nhạc sỹ Thanh Bùi.

Thu Minh "cấm" thí sinh hát hit của mình

Tối qua (28/5), đêm Gala 4 với chủ đề "Nhắn gửi yêu thương" đã mang đến một không gian âm nhạc sâu lắng và tràn đầy cảm xúc qua giọng hát Bích Ngọc, Minh Quân, Trọng Hiếu, Nguyễn Duy, Hà Nhi và Vân Quỳnh.
Top 6 Vietnam Idol 2015.
Top 6 Vietnam Idol 2015.

Nhận trọng trách mở màn cho Gala 4 nhưng cô gái mũm mĩm Nguyễn Bích Ngọc đã không làm ban giám khảo và khán giả thất vọng. 

Ca khúc Chậm lại chút thôi từng được Á quân Vietnam Idol Văn Mai Hương thể hiện đầy trong trẻo, nay được cô gái "nặng ký" Bích Ngọc thổi một làn gió mới với chất giọng nội lực và cách xử lý tinh tế. 

Vẫn một Bích Ngọc cá tính, mạnh mẽ và hết mình trong từng câu chữ đã khiến cho cả khán phòng vỗ tay không ngớt.

Bích Ngọc thể hiện "Chậm lại chút thôi".
Bích Ngọc thể hiện "Chậm lại chút thôi".

Nhận xét về phần trình diễn của Bích Ngọc, nữ ca sỹ Thu Minh đã rất hài hước cho rằng: "Đối với chị, em có một vấn đề lớn, nghiêm trọng. 

Đó chính là tại sao mỗi lần em hát của ai đó, em lại biến bài hát đó thành của em. Thanh Bùi đã bị đánh cắp, giờ đến bài này. Mai mốt không được hát của chị nhé. I love you!" 

Trong khi đó, giám khảo khách mời – nhạc sỹ Đức Trí lại đánh giá cao cách cô gái này xử lý ca khúc: "Tôi được nghe bạn tập và hơi lo bạn diễn hơi bị kịch tính. Thế nhưng, hôm nay bạn tiết chế và thuyết phục. Để biểu diễn phải có dấu ấn trong bài hát. 

Tôi rất thích bạn chuyển từ liên khúc sang điệp khúc, bạn hát chậm lại đúng nghĩa lắng đọng lại. Tôi rất thích và bạn đã hoàn toàn thuyết phục tôi." 

Minh Quân hát "Lời ru cho con".
Minh Quân hát "Lời ru cho con".

Sau đêm thi thứ ba với hình ảnh nổi loạn và cá tính, thầy giáo Minh Quân đã quay trở lại với sở trường của mình khi chọn một ca khúc tình cảm và nồng nàn - Lời ru cho con . 

Vẫn phong thái nhẹ nhàng, tình cảm nhưng chắc chắn và khéo léo tận dụng lợi thế ở các quãng cao, Minh Quân đã thành công khi truyền tải tình cảm vào ca khúc để dành tặng cho người mẹ yêu quý của mình. 

Nhận xét về phần thi này, giám khảo Thanh Bùi chia sẻ: "Quân, tối nay anh cảm nhận đây là người nghệ sỹ đang phát triển. Về kỹ thuật, về nhịp, những nốt phô anh không nhắc đến. 

Cái quan trọng, anh đã nhắm mắt và cảm được cảm xúc. Anh sống xa gia đình từ lâu, anh đã nổi da gà và cảm được từng lời chia sẻ và biểu cảm của em. Em càng thoải mái khi hát, chất nghệ sỹ của em sẽ càng rõ nét với khán giả hơn." 

Với nữ ca sỹ Thu Minh, "chị cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhàng của em làm cho em có bước tiến. Cảm xúc của em dâng trào hơn khi em căng thẳng và cố gắng. Giọng em bắt míc, vang, sáng và có thể xem là thí sinh tốt nhất bây giờ. Hôm nay em đã phần nào thành công."

Trọng Hiếu thể hiện "Chỉ mình anh thôi - Mirror".
Trọng Hiếu thể hiện "Chỉ mình anh thôi - Mirror".

Là một gương mặt nổi bật ngay từ những vòng đầu tiên, Trọng Hiếu luôn chứng tỏ sức hút của mình không chỉ ở khả năng khuấy động không khí, làm chủ sân khấu, mà còn ở phong thái trình diễn tự tin và chất giọng khỏe khoắn. 

Thông minh khi lựa chọn một bản mash-up Chỉ riêng mình anh – Mirror , Trọng Hiếu vừa kheo được sự tiến bộ khi hát tiếng Việt mà còn dễ dàng làm "tan chảy" trái tim khán giả bằng cái duyên sân khấu của mình. 

Với phần trình diễn lôi cuốn khán giả, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ưu ái dành tặng cho anh chàng Việt kiều Đức lời khen ngợi: "Trên thị trường có rất nhiều hit. Họ hát nhiều khi không rõ lời. 

Tôi đoán Hiếu cũng sẽ thành ngôi sao. Hôm nay Hiếu đã ý thức phải hát rõ lời, em đã rất cố gắng. Chính vì vậy, tôi sẽ nhắn tin cho em bằng hai điện thoại của mình." 

Bên cạnh đó, giám khảo Đức Trí cũng rất ấn tượng với Trọng Hiếu: "Bạn rất tự tin trong cách biểu diễn. Bạn có tiết tấu trong người. 

Bạn diễn đạt bài hát theo cách của bạn. Tôi xem bạn diễn và tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao của ngày mai."

Nguyễn Duy gửi "Mắt biếc" đến mẹ.
Nguyễn Duy gửi "Mắt biếc" đến mẹ.

Tiếp nối mạch cảm xúc lắng đọng trong đêm thi, Nguyễn Duy đã tận dụng triệt để thế mạnh ở những quãng trầm của mình trong ca khúc Mắt biếc . 

Đây có thể được xem là một lựa chọn khá liều lĩnh của Nguyễn Duy bởi đây là một ca khúc vốn rất thử thách và đòi hỏi người hát có sự trải nghiệm nhất định cũng như sự dày dạn về cách xử lý bài hát. 

Dù vậy, Nguyễn Duy vẫn liều lĩnh lựa chọn bởi đây là ca khúc mà mẹ anh rất yêu thích. Mang cảm nhận và tinh thần của một người trẻ để thổi hồn vào ca khúc, Nguyễn Duy đã để lại những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. 

Nhận xét về tiết mục của Nguyễn Duy, giám khảo Thanh Bùi cho biết: "Anh muốn khen mỗi ngày em đều tự tin hơn rõ ràng. Nhưng, thêm một điều, thể loại nhạc này phù hợp với em, biến theo cách mới hơn. Vấn đề là em chưa làm tới. 

Em còn quá suy nghĩ. Em phải cho nó thoát ra khỏi cơ thể để chạm vào trái tim người ta. Dù vậy, em có sự định hướng tốt, có sự gần gũi giọng hát nhưng em chưa hát 100% khả năng của em.

Hà Nhi hát "All of me".
Hà Nhi hát "All of me".

Là một trong những thí sinh sở hữu chất giọng riêng biệt và màu sắc riêng, tuy nhiên trong các đêm thi trước Hà Nhi đã khiến ban giám khảo lẫn khán giả phải "lo lắng" khi chưa bộc lộ được hết cá tính và chất nghệ sỹ trong người mình. 

Thậm chí, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn thẳng thắn cho rằng "ở tuần trước, em là cho chúng tôi có cảm giác hối hận khi giữ em ở lại" thế nhưng với ca khúc All of me ở đêm thi này, Hà Nhi đã thực sự trở về với một nghệ sỹ thực thụ qua giọng hát đầy bản năng và cảm xúc khi dành tặng những ca từ đầy ý nghĩa cho người mẹ của mình. 

Ca sỹ Thanh Bùi đã dành tặng lời khen ngợi cho cô gái này: "Hà Nhi đã quay lại với Hà Nhi mà các anh chị chọn những ngày đầu tiên. 

Em không cần di chuyển. Em chỉ cần đứng một chỗ, dùng chất giọng trời cho em. Hôm nay anh nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên với vợ anh. Hôm nay em cho anh một cảm xúc đặc biệt. Và hôm nay em nói anh cho anh biết em là một nghệ sỹ thực sự."

Vân Quỳnh nồng nàn với "Papa".
Vân Quỳnh nồng nàn với "Papa".

Ca khúc Papa là ca khúc nổi tiếng của nữ diva Hồng Nhung nằm trong album Vòng tròn được phát hành năm 2011. Trong đêm Gala 4, Vân Quỳnh đã lựa chọn Papa để trình diễn như món quà dành tặng người bố của mình. 

Trình bày một ca khúc vốn gắn liền với một tên tuổi nổi tiếng, thế nhưng Vân Quỳnh đã ghi điểm và thuyết phục khán giả hoàn toàn bởi phong thái trình diễn tự nhiên và giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, chính những tình cảm trân trọng dành cho bố đã khiến Vân Quỳnh xúc động bật khóc trên sân khấu. 

Với phần thi rất xúc động này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Em là thí sinh có giọng hát nội lựu, kĩ thuật. Đây là lần đầu tiên em hát hết mình, hát bằng tất cả những gì em có. Hôm nay ba em chắc chắn rất là hạnh phúc." 

Với nhạc sỹ Đức Trí, anh cũng đánh giá cao cách xử lý bài hát của cô gái này: "Đầu tiên tôi xin chúc mừng bạn, hôm qua anh tư vấn hãy để dành phần cao trào phái sau. 

Điệp khúc lúc đầu không phải bung ra. Em đã làm được. Anh thích luyến láy nhẹ nhàng cảu em, rất đặc trưng. Hơn hết, bạn đã thực sự mang hết tâm hồn vào bài hát, đó là điểm mấu chốt để thành công cho một người ca sỹ."

Với Gala 4 chủ đề "Nhắn gửi yêu thương", Top 6 đã khiến cho ban giám khảo lẫn khán giả phải hồi hộp khi mang đến những màn trình diễn ngang tài ngang sức. 

Ở đêm thi thứ hai áp dụng luật bình chọn mới với 5 phút dành cho mỗi thí sinh, Minh Quân và Nguyễn Duy lại là 2 cái tên rơi vào nhóm nguy hiểm. 

Với thử nghiệm chưa thành công ở một ca khúc khó, Nguyễn Duy phải ngậm ngùi nói lời chia tay chương trình với số lượng bình chọn thấp nhất.

Nguyễn Duy khóc nức nở khi tâm sự với ca sỹ Thu Minh.
Nguyễn Duy khóc nức nở khi tâm sự với ca sỹ Thu Minh.
Theo vtc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…