Thủ khoa quyết tâm trở thành bác sỹ chữa bệnh cho mẹ

GD&TĐ - Đỗ thủ khoa Học viện Tài chính nhưng Nguyễn Quốc Trí đã lựa chọn học Trường Đại học Y Hà Nội để sau này trở thành bác sỹ trực tiếp chữa bệnh cho mẹ.

Thủ khoa Nguyễn Quốc Trí bên góc học tập của mình. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Thủ khoa Nguyễn Quốc Trí bên góc học tập của mình. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Nguyễn Quốc Trí - Sinh năm 1996, ở thôn Đông Phú (xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), học sinh lớp 12C1, Trường THPT Hoằng Hóa 4 là thủ khoa của Học viện Tài chính với số điểm 27,5 (Toán: 8,5, Lý: 9,2, Hóa: 9,5). Đồng thời, Trí cũng đỗ Trường ĐH Y Hà Nội với số điểm là 28 điểm (Toán: 9,75, Hóa: 9,2, Sinh: 9).

Nguyễn Quốc Trí sinh ra trong gia đình có hai anh em, Trí là anh đầu, em gái Trí hiện là học sinh lớp 5. Mẹ Trí là cô Lê Thị Cúc (SN 1970), giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Thịnh, bố Trí là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1965), trước là công nhân đường sắt. 

Ngôi nhà hai tầng mới, được bố mẹ Trí vay mượn anh em họ hàng để xây dựng năm 2008. Tuy nhiên, trong ngôi nhà khang trang ấy đã không được bình yên. 

Mẹ Trí bị khối u ác tính khi món nợ của gia đình còn chưa kịp trả xong. Trí vẫn còn nhớ, khi đó là năm em học lớp 9, mẹ đi khám bệnh đã phát hiện một khối u ác tính ở ngực và phải tiến hành phẫu thuật. 

Cả gia đình hoang mang, lo sợ. Bố đi làm xa, em gái còn nhỏ, mẹ lại bị bệnh, Trí đã quyết định từ bỏ ước mơ thi học Trường THPT chuyên Lam Sơn, để chọn học Trường THPT Hoằng Hóa 4 gần nhà để có thể phụ giúp mẹ. 

Mẹ đã được phẫu thuật nhưng kể từ đó đến nay, cứ 3 - 4 tháng mẹ lại ra Bệnh viện K để khám và lấy thuốc về điều trị. Chứng kiến những cơn đau vì bênh tật của mẹ, Trí đã nguyện sẽ quyết tâm thi vào trường Đại học Y để sau này chữa bệnh cho mẹ.

Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Trí thường phụ giúp mẹ công vệc nhà. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
 Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Trí thường phụ giúp mẹ công vệc nhà. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Trí tâm sự: Hiện tại, bố em nghỉ việc do không có việc làm, gia đình lại không có ruộng nên bố đi làm bảo vệ tại một quán café ở đầu làng. Ban ngày bố giúp đỡ mẹ công việc nhà, tối bố lại đi làm mong kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 

Tiền lương của mẹ phải trang trải cho cả gia đình, tiền thuốc điều trị của mẹ hàng tháng và cả tiền chi phí khám định kỳ tại Bệnh viện K Hà Nội.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đau ốm thường xuyên nhưng Nguyễn Quốc Trí vẫn vươn lên học giỏi với 12 năm liên tục đạt học sinh giỏi. 

Năm lớp 9, em đạt giải Nhì môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh, giải Ba kỳ thi giải toán trên máy Casio môn Toán. Lớp 11, Trí đạt giải Nhì môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh và giải Ba môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Trí nói: Em chỉ học ở trường, thời gian còn lại em tự học ở nhà. Khi học trên lớp phải tập trung cao độ nghe thầy, cô giáo giảng bài để tiếp thu kiến thức ngay trên lớp. Chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi thầy, cô giáo hoặc các bạn ngay trên lớp, như vậy sẽ nhớ kiến thức sâu hơn. 

Thời gian ở nhà, em học thêm trong sách tham khảo. Mượn thêm những tài liệu của bạn bè, thầy cô để phô tô lại và về học. Khi học ở nhà cũng phải tập trung và chỉ học những lúc tỉnh táo. 

Buổi tối em chỉ học từ 19 giờ 30 đến 23 giờ là nghỉ vì thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe, thời gian đó là thời gian tỉnh táo nhất để tập trung học bài có hiệu quả. 

Nếu thức khuya, sáng mai đến lớp sẽ mệt mỏi và không tiếp thu được kiến thức trên lớp. Trong khi đó, kiến thức cơ bản mà thầy, cô giảng trên lớp rất quan trọng. Nắm được kiến thức cơ bản thì mới làm được những bài tập trong những tài liệu tham khảo.

Trí cũng chia sẻ thêm: Em thường học chung với một bạn khác cùng lớp. Em nghĩ, học cùng bạn sẽ hiệu quả hơn vì gặp những bài toán khó hay chỗ nào chưa hiểu sẽ cùng nhau giải đáp và tìm hiểu.

Thầy Trịnh Quang Hải -  Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 4 - cho biết: Em Nguyễn Quốc Trí là học sinh xuất sắc của trường, là một học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó, ham học hỏi nên luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. 

Mẹ em bị bệnh hiểm nghèo nên gia đình rất khó khăn. Khi em đi ôn thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhà trường phải hỗ trợ kinh phí và huy động các bạn học sinh trong lớp, trường hỗ trợ để em có tiền chi phí trong thời gian ôn thi. 

Theo quy định học sinh đạt giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào một trường đại học. Em Trí đã đăng ký tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội nhưng em vẫn đăng ký thi vào hai trường là Học viện Tài Chính và ĐH Y Hà Nội. 

Nhà trường đã rất kỳ vọng vào em, khi nghe tin em đỗ thủ khoa Học viện Tài chính các thầy cô đã rất vui mừng và tự hào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết mục rap hề chèo mới lạ và thú vị tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: Bình Thanh

Khi hề chèo mời gọi...

GD&TĐ - Dù trời tối và mưa, nhưng rạp Kim Mã (Hà Nội) vẫn gần như kín chỗ khi mở cửa đón khách tới sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'.