Vào nhà dân trộm bò rồi mang ra rẫy xẻ thịt

Một vụ trộm táo tợn vừa xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi trộm bò nhà dân, kẻ trộm mang bò ra khu rẫy hoang gần đó xẻ thịt ngay tại chỗ.

Vào nhà dân trộm bò rồi mang ra rẫy xẻ thịt

Hai hôm nay, người dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận không khỏi hoang mang lo lắng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Mờ sáng 18/12, lúc thức dậy đi ra vườn, anh Nguyễn Văn Tâm (trú tại thôn Tiến Phú) hốt hoảng vì thấy chuồng bò trống trơn.

Con bò đực duy nhất cột trong chuồng đã bị ai đó dẫn đi mất. Anh liền gọi người trong nhà và hàng xóm thức dậy tìm kiếm khắp nơi trong xã.

vao nha dan trom bo roi mang ra ray xe thit hinh 0
Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (vợ anh Tâm) buồn bã nhìn con bò đã bị xẻ thịt

Mãi đến gần 9h cùng ngày, mọi người mới phát hiện con bò đã bị kẻ trộm xẻ thịt ở khu rẫy hoang cách nhà anh Tâm chừng 200m.

Tại hiện trường, toàn bộ thịt và nội tạng đã được chuyển đi; chỉ còn lại trơ bộ xương, cái đầu và bộ ruột già.

Ngay sau đó, gia đình báo cho công an địa phương đến lập biên bản, tiến hành điều tra vụ việc.

Con bò đực này là tài sản lớn nhất trong nhà anh Tâm, được mua cách đây 3 năm. Vào thời điểm bị mất trộm con bò đực này nặng trên 200kg, giá khoảng 40 triệu đồng. Đang khó khăn, bỗng nhiên bị mất bò, gia đình anh cảm thấy hết sức hoang mang.

Theo VOV News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ