Thực nghiệm hiện trường vụ nổ súng tranh chấp đất, 3 người chết

Vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương từng gây rúng động dự luận địa phương vào cuối năm 2016.

Thực nghiệm hiện trường vụ nổ súng tranh chấp đất, 3 người chết

Sáng nay (10/5), nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa dẫn giải 3 bị can Đặng Văn Hiến (40 tuổi, hộ khẩu xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), Ninh Viết Bình (34 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Hà Văn Trường (32 tuổi, trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau xảy ra tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) vào cuối tháng 10/2016 khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

Thuc nghiem hien truong vu no sung tranh chap dat, 3 nguoi chet - Anh 1

Hiện trường vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong

Nguồn tin cũng cho biết, quá trình thực nghiệm phù hợp lời khai các bị can. Tại buổi thực nghiệm, một số người dân hiếu kỳ đến theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

“Buổi thực nghiệm diễn ra suôn sẻ, không có yếu tố gì bất thường” – nguồn tin cho hay.

Thuc nghiem hien truong vu no sung tranh chap dat, 3 nguoi chet - Anh 2
Thuc nghiem hien truong vu no sung tranh chap dat, 3 nguoi chet - Anh 3

Khiên, rựa công nhân công ty Long Sơn mang theo khi giải tỏa

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 5giờ 30 sáng ngày 23/10/2016, công ty TNHH thương mại Long Sơn (công ty Long Sơn, trụ sở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) huy động công nhân cùng máy móc mang theo công cụ hỗ trợ tiến hành sản ủi, giải tỏa một số diện tích đất tại tiểu khu 1535 mà công ty này cho rằng bị người dân lấn chiếm để sản xuất, dựng nhà.

Công ty Long Sơn không báo cáo, xin phép cơ quan chức năng địa phương trong việc cưỡng chế, giải tỏa. Khi lực lượng của công ty Long Sơn tiến vào san ủi đất, cây trồng thì xảy ra xô xát đánh nhau với người dân. Quá trình đánh nhau, một số đối tượng trong nhóm người dân dùng súng hoa cải bắn về nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương.

Những người trực tiếp tham gia nổ súng sau đó đã ra đầu thú.Cơ quan công an cũng thu giữ được cả chục khẩu súng tự chế tại hiện trường vụ nổ súng.

Công an tỉnh Đắk Nông sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cục CSĐT (Bộ Công an) trực tiếp thụ lý, điều tra.

Thuc nghiem hien truong vu no sung tranh chap dat, 3 nguoi chet - Anh 4

Nhà một hộ dân tại tiểu khu 1535 xảy ratranh chấp với công ty Long Sơn

Về dự án của công ty Long Sơn, năm 2008, công ty này được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 1.079 ha đất triển khai dự án trồng cao su, điều, trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ là 507,7 ha. Tuy nhiên, diện tích này đã bị phá lên tới 501,7 ha (rừng bị phá trước thời điểm bàn giao là 321,6 ha, phá sau thời điểm bàn giao 180,1 ha). Công ty này cũng để người dân lấn chiếm 979 ha đất trong khu vực dự án.

Việc quản lý lỏng lẽo đã dẫn việc tranh chấp đất dai dẳng, đánh nhau thường xuyên giữa công nhân công ty với người dân.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh - Nguyễn Ngô Tấn Đạt. Ảnh: NVCC

Thủ khoa gieo chữ bằng trái tim

GD&TĐ - Nguyễn Ngô Tấn Đạt - thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã chọn nghề giáo bằng đam mê, và nuôi dưỡng với tất cả trách nhiệm, tình yêu thương người học.

Cô trò Trường Phổ thông quốc tế Kinh Bắc trong giờ học tiếng Anh.

Cùng kiến tạo nền giáo dục Việt Nam vững vàng bứt phá

GD&TĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã và đang được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo tin tưởng, kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ đưa nền giáo dục Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số…

Mất mát tiền tài đôi khi là thử thách thái độ của chúng ta đối với vật chất. (Ảnh: ITN)

Biến mất mát thành bệ phóng hạnh phúc

GD&TĐ - Khi tiền bạc rời xa chúng ta theo cách không ngờ tới, nếu ta rơi vào đau khổ hay giận dữ, thì đó chính là tự dìm mình vào bùn lầy cảm xúc tiêu cực.