![]() |
Bị cáo Tính sau khi "ăn ở" với thiếu nữ 15 tuổi có bầu bị công an bắt để điều tra |
Ngày 17/11, Tòa án huyện Tân Trụ (Long An) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Tính (tự Tý, SN 1994, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) 42 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2014, Nguyễn Thị Mỹ D. (sinh ngày 24/5/1999, ngụ xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ) đến xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ làm tiếp viên quán nhậu bình dân. Sau đó quen với Tính, cả hai thuê nhà trọ để chung sống với nhau như vợ chồng làm Dung mang thai ba tháng. Phát hiện sự việc, cơ quan điều tra công an huyện yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhưng cả hai vẫn bất chấp và sống công khai ở nhà trọ.
Ngày 6/3, Tính bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giao cấu trẻ em. Đến tháng 9/2015, D. sinh con, kết quả giám định AND đứa con trai vừa sinh, xác định 99% là cùng dòng máu với Tính.
Điều đáng nói, trước khi chung sống với Tính, tháng 4/2014, D. đã sống với Đỗ Đức Huy (tự Bi, SN 1994, ngụ xã Bình Tịnh) ở một số nhà trọ như vợ chồng.
Ngày 25/6/2014, Huy đang bán ma túy ở khu vực gần bến phà thị trấn Tân Trụ thì bị trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bắt quả tang.
Từ lời khai, cơ quan điều tra còn làm rõ quan hệ giữa Huy với D. và khởi tố thêm tội giao cấu với trẻ em đối với Huy. Cuối năm 2014, Huy bị TAND huyện Tân Trụ kết án ba năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Đến tháng 4/2015, Huy tiếp tục ra tòa lãnh bản án chín năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt 12 năm. Trong lúc Huy ở tù, D. quen và yêu Tính.
Tại phiên tòa, D. ẵm con đến tham dự. Khi nghe tòa tuyên án, D. khóc nức nở và đưa tay vẫy theo "chồng" khi Tính bước theo cảnh sát bảo vệ về nhà tạm giữ. Người thân của Tính thì ngồi thẫn thờ như người vô hồn, không ngờ con, cháu mình lại lãnh bản án nặng như thế vì thiếu hiểu biết.