Thiếu cứu hộ chuyên nghiệp người dân Thủ đô “tự bơi”

GD&TĐ - Trong khi cứ mưa là đường phố lại ngập lụt nghiêm trọng và bản thân các cơ quan quản lý đô thị cũng chưa tìm ra phương án chống úng ngập, thì giờ đây người dân vẫn phải tự bơi và tự cứu hộ giữa dòng nước chảy cuồn cuộn trên mặt đường. 

Một chiếc xe máy được công nhân thoát nước cứu hộ khi bị nước hút xuống cống
Một chiếc xe máy được công nhân thoát nước cứu hộ khi bị nước hút xuống cống

Cảnh xe chết máy, xe bị cuốn xuống những miệng cống hút nước xảy ra như cơm bữa. Điều đáng nói, khi xảy ra các tình huống này, người dân vẫn chủ yếu phải tự cứu hộ hoặc nhờ sự cứu hộ của các dịch vụ “chặt chém” lưu động phát sinh khi trời mưa xuống. 

Công nhân thoát nước lặn lội giữa dòng nước

Công nhân thoát nước lặn lội giữa dòng nước

Thiết nghĩ, trong tình thế, các nhà hoạch định và quản lý đô thị của Thủ đô chưa tìm ra phương án thoát nước cho thành phố mỗi khi mưa xuống. Nên chăng, Hà Nội lập ra đội cứu hộ phản ứng nhanh trên các con đường ngập nước để giúp người dân và phương tiện thoát khỏi nỗi thống khổ khi đường biến thành sông…(?)

Người dân tự cứu hộ nhau
Người dân tự cứu hộ nhau

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.