Man Utd thua thảm, tân binh Van De Beek chỉ trích đồng đội

GD&TĐ - Tân binh Van De Beek lên tiếng chỉ trích đồng đội Man Utd sau trận thua thảm 1-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh, rạng sáng 20/9 (giờ Hà Nội).

Man Utd bước vào trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón đội bóng chiếu dưới Crystal Palace, vốn chật vật trong cuộc đua trụ hạng mùa trước.

Những tưởng với “binh hùng tướng mạnh” lại được thi đấu ngay tại Nhà hát của những giấc mơ sẽ giúp Quỷ đỏ dễ dàng “làm gỏi” đội khách.

Tuy nhiên, những thông số trên sân, bao gồm cả tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm lên tới trên 70% của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ như “kẻ nói dối không chớp mắt” bởi bảng điện tử trên sân đã nói rõ lên tất cả mọi điều.

Từ tình huống khoét biên phải, Jeffrey Schlupp thoát xuống loại bỏ Victor Lindelof rồi căng ngang vào trong để Andros Townsend dễ dàng dứt điểm đánh bại thủ thành David de Gea, đưa Crystal Palace vượt lên dẫn trước 1-0 ở ngay phút thứ 7.

Sau bàn thua, Man Utd liên tục dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ bế tắc không biết làm sao vượt qua hàng thủ kín kẽ của đối phương, nên dàn hảo thủ McTominay, Anthony Martial, Pogba, Lindelof hay Bruno Fernandes… chỉ tung ra được những cú sút cầu may.

Hiệp 2, “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Solskjaer tung Greenwood vào sân thay James thi đấu kém hiệu quả và đã giúp thế trận tấn công Man Utd khởi sắc hơn.

Dẫu vậy, khi mà các cầu thủ đội bóng xếp thứ 3 giải Ngoại hạng Anh mùa trước chưa cụ thể hoá được mục tiêu gỡ hoà họ lại phải nhận gạo nước lạnh thứ 2.

Công nghệ VAR xác định trung vệ Lindelof của Man Utd để tay chạm bóng trong vòng cấm sau nỗ lực cản phá cú dứt điểm của Ayew bên phía Crystal Palace ở phút 71.

Trên chấm 11m, cú sút đầu tiên của Ayew không thể thắng được “người nhện” De Gea, song VAR lại vào cuộc và cho rằng thủ môn người Tây Ban Nha mắc lỗi di chuyển trước nên cho Crystal Palace được thực hiện lại quả phạt penalty.

Lĩnh ấn ở lần đá lại, tiền đạo Zaha đã đánh bại De Gea bằng cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ở phút 74.

Tân binh Van de Beek ghi bàn nhưng Man Utd vẫn thua tủi hổ.
Tân binh Van de Beek ghi bàn nhưng Man Utd vẫn thua tủi hổ.

Choáng váng với 2 bàn thua, HLV Solskjaer tung tân binh Van de Beek vào sân thay Pogba và ngôi sao người Hà Lan đã kịp ghi dấu ấn bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man Utd ở phút 81 sau pha bóng lộn xộn trước khung thành Crystal Palace.

Người cũ Zaha lập cú đúp khiến Man Utd phải ôm hận ngay trên thánh địa Old Trafford.
Người cũ Zaha lập cú đúp khiến Man Utd phải ôm hận ngay trên thánh địa Old Trafford.

Đó dường như là tất cả những gì tốt nhất Quỷ đỏ làm được trong trận đấu này, bởi sau đó không lâu tiền đạo Zaha đã nhấn chìm tất cả những hi vọng của đội bóng cũ bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 84.

Tân binh Van De Beek đã có bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ nhưng anh vô cùng thất vọng bởi trận thua tủi hổ nên sau trận đấu đã lên tiếng chỉ trích đội nhà.

“Trận đấu hôm nay Man Utd thi đấu quá tệ, tôi cực kỳ thất vọng với kết quả cũng như lối chơi bế tắc của toàn đội.

Thật tồi tệ khi đội bóng thua với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Tôi nghĩ trước một đối thủ như Crystal Palace, chúng cần phải đẩy nhanh trận đấu để tạo ra điều gì đó nhưng các cầu thủ toàn đội không làm được”.

Kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh (đêm 19 rạng sáng 20/9)

Everton 5-2 West Bromwich

Leeds United 4-3 Fulham

Manchester United 1-3 Crystal Palace

Arsenal 2-1 West Ham

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ