Kết quả EURO 2020: Đan Mạch vào vòng 1/8 theo kịch bản không tưởng

GD&TĐ - Để thua cả 2 trận đầu nên ít ai tin Đan Mạch có thể giành vé vào vong 1/8. Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra, "Những chú lính chì" đã lấy được chiếc vé tưởng như nằm trong tay Nga hoặc Phần Lan.

Đan Mạch đã có trận đấu tuyệt vời để giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters.
Đan Mạch đã có trận đấu tuyệt vời để giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters.

Trước lượt đấu cuối của vòng bảng, Đan Mạch chưa có điểm sau hai trận thua liên tiếp đứng cuối bảng B, trong khi đó Phần Lan, Nga đều có 3 điểm và Bỉ đứng đầu bảng với 6 điểm.

Có lẽ ngay đến những cổ động viên lạc quan nhất của Đan Mạch cũng không thể tưởng tượng ra rằng đội bóng của họ sẽ giành vé để hiên ngang vào vòng 1/8 Euro 2020.

Đan Mạch bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải thắng để níu kéo hy vọng lọt vào vòng 1/8, còn Nga chỉ cần hoà là có vé đi tiếp. Những ai chứng kiến 30 phút đầu tiên của trận đấu này đều không tin Đan Mạch có thể làm được điều thần kỳ.

Cầm bóng nhiều hơn, ép sân liên tục nhưng Đan Mạch tỏ ra bế tắc. Thậm chí, họ còn suýt bị thủng lưới ở phút 18 khi Golovin solo ngoạn mục từ giữa sân vượt qua 2 cầu thủ bên phía Đan Mạch nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thể đánh bại được thủ môn Schmeichel.

Phải đến phút 29, Đan Mạch mới tạo ra được tình huống đáng chú ý đầu tiên về phía khung thành của Nga. Tiền vệ đang khoác áo Tottenham, Hojbjerg tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ nhưng bóng lại đi không chính xác.

Những nỗ lực tấn công liên tục cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 38, nhận bóng ở trước khu vực vòng cấm, cầu thủ 20 tuổi Damsgaard căn chỉnh 1 nhịp rồi tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại hoàn toàn thủ môn Safonov. 

Bàn thắng của Damsgaard khiến Nga chịu sức ép lớn. Từ chỗ nhì bảng trước lượt trận cuối, họ có nguy cơ xếp chót bảng nếu thua Đan Mạch, đồng thời Bỉ thắng Phần Lan ở trận đấu cùng giờ, kịch bản rất dễ xảy ra.

Đan Mạch vẫn là đội làm chủ hoàn toàn trận đấu và đến phút 59, Poulsen dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho "Những chú lính chì" sau đường chuyền về tai hại của Zobnin bên phía Nga.

Trong một thế trận bế tắc, Nga bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút 68 sau khi Sobolev bị Vestergaard phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Dzyuba dễ dàng đánh lừa thủ môn Schmeichel rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nga.

Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà Nga làm được trong trận đấu này. Chỉ trong vòng 4 phút từ 79 đến 82, Christensen rồi Maehle lần lượt lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Đan Mạch. 

Cùng thời gian này, Bỉ dù đã chắc vé đi tiếp và thay tới 8 vị trí trong đội hình ra sân nhưng họ cũng không nương chân cho Phần Lan. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Phần Lan đã phải nhận 2 bàn thua do Hradecky 74" (đá phản) và Lukaku 81".

Đội tuyển Bỉ đã giúp Đan Mạch có được vị trí thứ 2 tại bảng B và cùng nhau vào vòng 1/8. "Những chú lính chì" bằng điểm với Nga và Phần Lan nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Một kịch bản ít ai ngờ tới trước vòng đấu cuối diễn ra.

Trước đó ít giờ đã diễn ra 2 trận đấu tại bảng C. Hà Lan với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng đè bẹp Bắc Macedonia 3-0 nhờ công của Memphis Depay và cú đúp của Wijnaldum. Hà Lan đã toàn thắng tại bảng đấu này.

Ở trận đấu còn lại, ĐT Ukraine có lợi thế khi chỉ cần hòa trước Áo là có vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Andriy Shevchenko đã có trận đấu vô cùng thất vọng. Họ để Áo giành chiến thắng 1-0 với thế trận áp đảo. Áo cùng Hà Lan đã vào vòng sau, Ukraine gần như bị loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ