“Ác mộng” chưa buông tha nhà vô địch World Cup 2014

GD&TĐ - Cơn ác mộng tiếp tục đeo bám tiền vệ tài hoa Mesut Ozil dù anh đã “tháo chạy” khỏi nước Anh “dạt” sang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ozil phải rời sân bằng cáng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ozil phải rời sân bằng cáng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Từng khuynh đảo khắp các sân cỏ châu Âu và thế giới bởi tài năng chơi bóng xuất chúng, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Thế nhưng sự nghiệp của Ozil lại “chết chìm” tại Arsenal mùa giải trước khiến anh phải “dạt” sang khoác áo Fenerbahce.

Những tưởng trở về cố hương (Ozil có gốc Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ giúp ngôi sao 32 tuổi tìm lại ánh hào quang đã tắt, song kết quả chỉ là con số không tròn chĩnh.

Kể từ khi gia nhập Fenerbahce hồi tháng Giêng, tuyển thủ Đức vẫn chưa ghi bàn và không đường kiến tạo.

Cơn ác mộng còn tiếp tục ập đến với Ozil khi anh dính chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng trong trận Fenerbahce hoà Antalyaspor 1-1 tối 4/3.

Ozil bỏ lỡ khó tin trong trận đấu tối 4/3.
Ozil bỏ lỡ khó tin trong trận đấu tối 4/3.

Trận này Ozil bỏ lỡ một cơ hội khó tin để ghi bàn thắng đầu tiên của mình, trước khi bị chấn thương.

Theo đó, ở phút 44 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Antalyaspor. Cựu tiền vệ Arsenal nhận bóng ngay khu vực cấm địa và thủ môn của đối thủ đã ra khỏi khung thành.

Dù có rất nhiều thời gian ngắm nghía “chỉnh tầm bắn” nhưng nhà vô địch World Cup 2014 lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai đang có mặt trên sân.

Với chấn thương và cảm giác bóng tồi tệ như hiện tại, chưa biết đến khi nào Ozil mới tìm lại được cảm giác thăng hoa…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ