(GD&TĐ) – Như thường lệ, Australia rồi New Zealand... là những nơi đón chào năm mới đầu tiên trên thế giới và năm 2011 đã được các quốc gia này đón mừng với những màn pháo hoa đặc sắc.
Hàng ngàn người Australia đã cắm trại hàng giờ tại các công viên dọc theo cầu cảng Sydney để có được chỗ ngắm pháo hoa đẹp nhất vào thời khắc đón năm mới.
Cầu cảng Sydney sáng bừng
Khi đồng hồ nhích dần đến thời khắc giao thừa, cầu Sydney tỏa sáng lung linh
Bầu trời Sydney sáng rực
Nhiều người đã chờ từ chiều để có cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa...
và.. chộp những bức ảnh đẹp nhất
Tại New Zealand:
Tại Auckland, New Zealand
Video New Zealand đón năm mới:
Khi kim đồng hồ sắp đưa thời gian chuyển sang năm 2011, các thành phố ở châu Á cũng đã sẵn sàng cho các hoạt động vào nửa đêm, từ các nghi lễ cầu nguyện truyền thống ở Nhật cho đến màn biểu diễn múa rồng ở Đài Loan. Các quốc gia châu Âu thì đang chờ những bữa tiệc giúp họ quên đi nỗi lo lắng về kinh tế.
Tại London, Anh
Tại đồng hồ Bigben, London, Anh
Tại một sàn chứng khoán ở Chicago, Mỹ
Tại cầu Brandenburg, Berlin, Đức
Tại Moscow, Nga
Tại tháp Burj Khalifa, Dubai, các tiểu vương quốc A rập
Tòa tháp cao 101 tầng ở Đài Loan
Tháp đôi Petronas, Malaysia
Tại quốc đảo Singapore
Tại Hongkong, Trung Quốc
Tại Quảng trường Thời đại ở Hongkong
Tại Nhật Bản
Tại Hàn Quốc
Tại Quảng trường Thời đại, Mỹ
Như thường lệ, người dân đổ ra Quảng trường Thời đại rất đông
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025, trong đó tăng chỉ tiêu cho các địa bàn “nóng”, đông thí sinh dự thi.
GD&TĐ - Kỉ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - Brazil sẽ ghi dấu ấn bằng những nhiều sự kiện văn hóa ý nghĩa, đặc biệt là cầu nối tuyệt vời dành cho bóng đá.
GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.