Thành lập Trung tâm Khảo thí độc lập tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế)

GD&TĐ - Chiều 16/3, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Hỗ trợ trường học Việt Nam và Công ty cổ phần Mobicast tiến hành xây dựng Trung tâm Khảo thí độc lập.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Trung tâm Khảo thí độc lập tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Trung tâm Khảo thí độc lập tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

PGS.TS Lê Anh Phương – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, hợp tác này là một dấu ấn quan trọng nhằm bắt kịp xu thế giáo dục quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

“Việc thành lập Trung tâm Khảo thí độc lập tại trường sẽ có nhiều điểm mạnh vì chúng tôi có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng tài liệu…” - PGS.TS Lê Anh Phương chia sẻ.

TS Lê Thống Nhất - đại diện Công ty cổ phần Hỗ trợ trường học Việt Nam – nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thành lập Trung tâm Khảo thí độc lập. Tổ chức này giúp nhà trường chuyển vai trò tổ chức thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp ra khỏi tầm ảnh hưởng của giảng viên.

Nhờ tính chất độc lập đó mà công tác kiểm tra, đánh giá có được thông tin phản hồi khách quan hơn, giúp cải thiện chất lượng dạy học và làm cơ sở tốt cho việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học khi kết thúc môn học/ khoá học.

Trung tâm khảo thí độc lập này sẽ nhận trách nhiệm xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức thi các kỳ thi cấp quốc gia với đề thi và quy trình được chuẩn hoá; cấp chứng nhận cho người học để thực hiện các mục đích tốt nghiệp, tuyển sinh và các mục đích khác...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.