Thanh Hóa: Sập nhà xưởng, hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc

GD&TĐ - Khoảng 1.600 công nhân của Công ty TNHH IVORY Việt Nam (đóng trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã phải tạm nghỉ việc để công ty khắc phục sự cố sập nhà xưởng do giông lốc gây ra.

Giông lốc gây thiệt hại ở Công ty TNHH IVORY Việt Nam.
Giông lốc gây thiệt hại ở Công ty TNHH IVORY Việt Nam.

Chiều nay, ông Nguyễn Văn Long – Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), xác nhận thông tin nêu trên với GD&TĐ.

Theo đó, khoảng 21h đêm qua (19/7), tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), xảy ra giông lốc kèm mưa lớn. Trận dông lốc đã làm tốc mái một phần xưởng may số 1 và đổ sập một phần xưởng may số 2 của Công ty TNHH IVORY Việt Nam. Rất may, tại thời điểm xảy sự việc, không còn công nhân làm việc trong các nhà xưởng, nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, trận dông lốc khiến công ty này bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

Giống lốc đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho Công ty TNHH IVORY Việt Nam.
Giống lốc đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho Công ty TNHH IVORY Việt Nam. 

Trả lời báo chí, ông Trịnh Ngọc Quang – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc cho biết, dông lốc đã gây tốc mái, sập nhà xưởng, nên sáng nay (20/7), khoảng 1.600 công nhân của công ty này đã phải nghỉ việc để công ty khắc phục sự cố. “Do nhà xưởng bị tốc mái, đổ sập 1 phần, nước mưa xối vào khiến hàng may mặc và máy móc của công ty bị ngấm nước. Ngoài ra, hệ thống kính, mái của 2 nhà xưởng bị tốc và vỡ. Hiện nay, phía công ty chưa có thống kê chi tiết thiệt hại. Tuy nhiên, ước tính ban đầu, thì Công ty TNHH IVORY Việt Nam bị thiệt hại hàng tỷ đồng do trận dông lốc gây ra” – ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, hiện chưa thể xác định được bao giờ công nhân sẽ đi làm trở lại, vì các nhà xưởng bị hư hỏng khá nặng, nên chưa biết khi nào khắc phục xong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.