Lễ tổng kết đặc biệt

GD&TĐ - Những ngày qua, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước lần lượt tổ chức hoạt động tổng kết năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Khác với những mùa tổng kết trước, thầy trò nô nức trên sân trường với nhiều hoạt động bề nổi rộn ràng, năm nay đa số lễ tổng kết diễn ra trên không gian mạng. Từ điểm cầu chính, chương trình tổng kết được phát trực tiếp cho HS, phụ huynh, GV qua các phần mềm như: Microsoft Teams, Zoom… Nhiều phụ huynh đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh thầy cô lưu luyến, chia tay học sinh qua hệ thống máy tính, điện thoại.

Một số nơi không tổ chức được lễ tổng kết trực tuyến, giáo viên lặng lẽ chuẩn bị sự kiện này trong lớp học. Cũng bảng đen phấn trắng nắn nót dòng chữ Lễ tổng kết, nhưng lớp học lại vắng học sinh, thay vào đó giấy khen, phần thưởng đặt vị trí ngồi của từng em. Phụ huynh đúng giờ hẹn lên lớp nhận kết quả học tập, phần thưởng của con từ thầy cô chủ nhiệm. Giáo viên, phụ huynh nói lời cảm ơn và chia tay nhau thật lặng lẽ…

Với mỗi học sinh, giáo viên, lễ tổng kết năm học là dấu mốc quan trọng, ghi nhớ suốt cuộc đời. Nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những niềm vui giản đơn như được ôm nhau phút chia tay, chụp hình cùng nhau làm kỷ niệm, nghe xướng tên lên lễ đài nhận thưởng hay chung bữa tiệc liên hoan nhiều cảm xúc đã trở thành… xa xỉ. Bao điều thầy trò muốn nói với nhau đành gói gọn trong những phút giây ngắn ngủi qua phòng họp trực tuyến hay những dòng chữ rưng rưng trên nhóm Zalo, Facebook, Viber…

Lễ tổng kết năm học 2020 - 2021 đặc biệt đã và đang khép lại một năm học cũng thật sự đặc biệt. Năm học ấy từ đầu đến cuối cả thầy và trò vừa làm công tác dạy và học vừa phải chống chọi với dịch bệnh, thiên tai. Cơn lũ lịch sử ngay sau mùa khai giảng đã nhấn chìm biết bao trường, lớp học, sách bút của thầy trò miền Trung. Giọt nước mắt của những học sinh ở miền núi Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) hay Nam Trà My (Quảng Nam) khóc vì mất cha mẹ, thầy cô do mưa lũ, sạt lở núi vẫn còn mặn đắng đến hôm nay.

Dịch bệnh liên miên, có những trường học ở Đà Nẵng đã không có cả khai giảng lẫn bế giảng theo cách truyền thống. Không chỉ xoay như chong chóng từ học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại, ở những lớp học trong ngôi trường tâm dịch ở Hà Nội, Hải Dương, thầy trò còn là F1, có người là bệnh nhân Covid-19. Hình ảnh những cô cậu học trò tiểu học vai đeo ba lô ngơ ngác cùng thầy cô vào khu cách ly, đã làm rơi bao nước mắt của cộng đồng…

Không chỉ đối mặt với thiên tai dịch bệnh hết sức khủng khiếp, năm học 2020 -2021 còn đặc biệt hơn, nhiệm vụ còn nặng nề hơn các năm học trước. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, toàn ngành còn dốc sức thực hiện Chương trình SGK mới lớp 1.  Biết bao khó khăn khi bắt đầu cái mới như thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ, sức trì về tâm lý…, thế nhưng thầy trò cả nước đã nỗ lực vượt qua. Đến nay, hầu hết địa phương trong cả nước bảo đảm hoàn thành năm học trước ngày 31/5 theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện SGK lớp 1, nhiều trường tiểu học đã khẳng định tính hiệu quả của việc triển khai.

Mùa tổng kết ở các cơ sở qua đi với những thành công đặc biệt nhưng hiện toàn ngành vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Ở một số địa phương dịch bệnh nghiêm trọng, lịch tổng kết năm học có thể sẽ kéo dài hơn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang dở dang và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều nơi vẫn  phải dự phòng các kịch bản. Nhưng tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GD&ĐT, nỗ lực, chủ động, sáng tạo của thầy và trò, cùng sự cộng đồng trách nhiệm của địa phương và toàn xã hội, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách trọn vẹn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ