Sự công tâm của tòa án

GD&TĐ - Từ tháng 10/2024 đến nay, báo chí tốn khá nhiều giấy mực cho câu chuyện không có gì để phải dắt nhau ra tòa phân định đúng hay sai cả.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Chuyện thế này: Hôm 24/10, bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại Quảng Nam) có mua hai tờ vé số mã 386552 (F) và 486552 (F), mệnh giá 10.000 đồng/vé do Công ty Xổ số Huế phát hành ngày 14/10/2024. Bà Nguyệt bỏ vé số vào túi quần rồi đi trồng rau nhưng bất ngờ gặp mưa to khiến vé bị ướt sũng, nhàu nát và rách một góc.

Tối cùng ngày, bà Nguyệt dò số và phát hiện một tờ trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng (tờ 386552F), tờ còn lại trúng giải phụ 50 triệu đồng. Cả hai tờ vé số trên được bà Nguyệt hơ trên bếp lửa để làm khô.

Sáng hôm sau, bà Nguyệt mang hai tờ vé số nói trên tới đại lý để nhận thưởng nhưng người đại diện cho Công ty Xổ số Huế không chấp nhận trả thưởng vì vé bị nhàu nhò và rách một góc (vé trúng giải đặc biệt) rồi khuyên bà Nguyệt ra trụ sở của công ty ngoài Huế để “trình bày” thêm.

Sau khi nhìn hai vé số nhàu nhò nọ, đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số Huế từ chối trả thưởng và khuyên bà đi giám định hình sự tờ vé số trúng giải đặc biệt tại Công an Thừa Thiên Huế với chi phí 12 triệu đồng.

Kết quả giám định cho biết, đây là hai tờ vé số thật vì dãy số vẫn còn nguyên, chỗ rách nhỏ và ở bên góc trên, không ảnh hưởng gì đến dãy số. Tờ vé còn lại (giải 50 triệu đồng) cũng bị rách nhưng dán lại khớp với tờ vé số gốc.

Sau khi xem kết quả giám định của công an, Công ty Xổ số Huế vẫn từ chối trả thưởng tờ trúng giải đặc biệt mà chỉ trả thưởng tờ trúng giải 50 triệu, đồng thời chịu chi phí giám định (12 triệu đồng) “vì thấy hoàn cảnh của bà Nguyệt khó khăn”(!).

Không đồng ý với cách hành xử của Công ty Xổ số Huế, bà Nguyệt phát đơn kiện ra tòa. Cơ sở để bà Nguyệt và các “quân sư” tự tin là mình sẽ thắng kiện nằm ở chỗ: Đây là tờ vé số thật do Công ty Xổ số Huế phát hành, không tẩy xóa, không làm giả và khớp với cuống vé lưu, dãy số trúng thưởng vẫn còn nguyên…

Đúng như dự đoán, hôm 25/3, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (Thành phố Huế) xét xử vụ kiện “tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết”. Sau khi nghe các bên trình bày vụ việc, xem xét các chứng cứ và kết luận giám định của công an, Tòa tuyên bà Nguyệt thắng kiện, buộc Công ty Xổ số Huế phải trả toàn bộ số tiền trúng giải cho bà.

Công ty Xổ số Huế hoặc là quá máy móc trong việc trả thưởng cho vé trúng giải, nại ra các lý do không thuyết phục hoặc là quá “tham” 2 tỷ đồng của người trúng số. Nếu giải quyết ngay từ đầu thì đâu phải chịu lời ong tiếng ve suốt mấy tháng qua.

Về phía bà Nguyệt (và nhiều người vẫn thường chơi trò may rủi này) cũng cần phải “rút kinh nghiệm sâu sắc” rằng, mỗi lần mua vé số kiến thiết là một lần mình nuôi dưỡng hy vọng. Vì vậy, không nên đối xử với niềm hy vọng sẽ thành tỷ phú như cách mà bà Nguyệt đã bỏ vào túi quần cho mưa ướt vé số. Người bị ướt không sao nhưng vé số bị ướt, nếu trúng thưởng sẽ rắc rối to.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NXB Giáo dục Việt Nam bị làm giả 5,5 triệu cuốn sách

NXB Giáo dục Việt Nam bị làm giả 5,5 triệu cuốn sách

GD&TĐ - Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ với 5,5 triệu cuốn sách các loại giả sản phẩm của NXB Giáo dục Việt Nam, giá trị ước tính trên 60 tỷ đồng.