Vé số Vietlott trúng 41,4 tỷ đồng được bán tại Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vé số Vietlott trúng Jackpot 1 với số tiền thưởng 41,4 tỷ đồng được bán tại điểm bán vé của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Đại lý bán vé Vietlott trúng giải 41,4 tỷ đồng tại thị trấn Yên Minh.
Đại lý bán vé Vietlott trúng giải 41,4 tỷ đồng tại thị trấn Yên Minh.

Công ty xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, kỳ quay số mở thưởng tối 12/6 sản phẩm Mega 6/45 có 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 41.467.525.000 đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 13-34-26-01-02-08.

Theo Vietlott, tấm vé may mắn này được phát hành tại một đại lý của Công ty thuộc tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (Hà Giang).

Theo quy định, vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc các đại lý, điểm bán hàng phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.

Vé phải được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng.

Khách hàng may mắn trúng giải sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi nộp hơn 4,1 tỷ đồng tiền thuế, người trúng giải sẽ nhận khoản tiền thực lĩnh là hơn 37,3 tỷ đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng.

Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Hiện chưa rõ danh tính của chủ nhân tấm vé may mắn này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Xôi gấc nếp Lào

GD&TĐ - Nếp Lào hạt nhỏ xíu và dài chứ không tròn tròn như nếp ta nên tạo cảm giác thích mắt hơn bởi cái sự tăm tắp.
Trong đời thường, aegyo đầy áp lực và là gánh nặng. Ảnh: Lanetaneta.com

Góc khuất văn hóa aegyo

GD&TĐ - Hầu hết các sao Hàn đều thử làm hành động aegyo - bắt chước trẻ em ít nhất một lần.
Ảnh: iStock

Cảnh báo suy và cường giáp

GD&TĐ - Các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp khá phổ biến. Tỉ lệ mắc bệnh của giới nữ cao hơn giới nam gấp 5 - 8 lần.
Những trang lưu bút thơ ngây. Ảnh: Đức Triết.

Nơi lưu giữ kỷ niệm thơ ngây

GD&TĐ - Bạn đã ra đời như một cuốn phim lưu trữ những kỉ niệm thơ ngây của tôi trong 5 năm tiểu học và thế là chúng ta trở thành bạn.