Sau phẫu thuật, bệnh nhân xin bác sĩ được tự tay cầm... tim của mình lần cuối

Ngay từ khi 12 tuổi, Lisa Salberg (hiện 48 tuổi, sống tại New Jersey) đã được chẩn đoán mắc bệnh tim dạng nguy hiểm và phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để giữ cho tim còn đập.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân xin bác sĩ được tự tay cầm... tim của mình lần cuối
Sau phẫu thuật, bệnh nhân xin bác sĩ được tự tay cầm... tim của mình lần cuối  ảnh 1
Năm ngoái, tim của cô bắt đầu hỏng hết chức năng và không còn cách nào khác, Lisa buộc phải phẫu thuật ghép tim. Trước khi thực hiện ca phẫu thuật quan trọng này, Lisa có một mong muốn gửi đến bác sĩ: Cô mong được các bác sĩ giữ trái tim mình lại để có thể một lần tự tay cầm lấy nó.
 Cảm nhận của Lisa khi được tự tay cầm quả tim đã hỏng của mình là: Nó rất nặng.

Cảm nhận của Lisa khi được tự tay cầm quả tim đã hỏng của mình là: "Nó rất nặng".

Lisa mắc bệnh cơ tim phình đại, một bệnh di truyền khiến thành cơ tim trở nên dày hơn, khiến việc bơm máu gặp khó khăn. Chị của Lisa cũng đã mất vì bệnh này, và trong gia đình cô có ít nhất 5 thành viên khác cũng được chẩn đoán mắc bệnh.

Nói về quả tim bị hỏng, Lisa trả lời trên ABC: "Chúng tôi làm bạn được 48 năm, nó ở với tôi mọi khoảnh khắc trong suốt cuộc đời. Thật vui vì được nói lời từ biệt".

Theo dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.