Sau dịch, đi chơi ở Paris như thế nào trong 3 ngày?

Sau dịch, đi chơi ở Paris như thế nào trong 3 ngày?

Ngày 1: Mới vừa đặt chân tới Paris

Tới bằng máy bay? Làm sao vào trung tâm đây?

Nếu đi tàu RER B vào Gare du Nord, mất 30 phút. Tới đây là vào tới Paris rồi đấy. Ở khách sạn nào thì bắt đúng métro về khu đó nhé! Vé RER B là 10,30€/chiều.

Nếu đi xe bus RoissyBus nếu không thích đi lên xuống cầu thang trong nhà ga. Bus chạy thẳng tới nhà hát Opera Garnier, tiện đường cho ai ở khách sạn gần đây. Tiền vé là 13,70€, đi mất khoảng 1 tiếng.

Nếu đi kiểu tiết kiệm, bắt xe bus 350 chạy tới Porte de La Chapelle, cửa ngõ vào Paris, mất 1 tiếng, chỉ tốn 2€, sau đó bắt tiếp métro về khách sạn.

Nếu đi taxi, nếu có nhiều hành lý và muốn khoẻ thân. Khoảng 55€ một chuyến, tuỳ nơi bạn ở trong Paris, đi nhanh mất có 45 phút tới cửa khách sạn luôn.

Tới Paris rồi thì làm gì?

Check in khách sạn, hoặc sớm quá thì gửi đồ rồi đi ra ngoài thăm thú chiều tối quay lại nhận phòng sau.

Mới tới Paris là đi tháp Eiffel liền. Tuỳ vị trí khách sạn mà có thể đi bộ hoặc đi métro. Nếu bạn lười đi bộ thì mua pass Paris Visite 3 ngày giá 26,65€ đi thoải mái trong Paris.

Tại tháp Eiffel, bạn chụp hình checkin xong còn muốn leo lên tháp, vé chỉ từ 10,40€. 

Khải Hoàn Môn: Từ tháp Eiffel đi bộ mất 30 phút, vừa đi vừa chụp hình. Tới Khải Hoàn Môn chụp hình rồi đi bộ dọc Đại lộ Champs-Élysées tráng lệ với những cửa hàng đồ hiệu, xe hơi sang chảnh. Nơi đây có nhiều nhà hãng quán cà phê bạn có thể ăn trưa tại đây. Có cửa hàng ăn nhanh tên Five Guys khá nổi tiếng trên đại lộ nếu bạn thích. 

Sau đó, đi dọc Đại lộ là tới quảng trường Concorde nổi tiếng. Ở quảng trường có đài phun nước rất đẹp và ở giữa quảng trường là cột đá Obelisk, biểu tưởng sức mạnh, cột đá có niên đại 3300 năm, món quà Ai Cập tặng cho Pháp.

Tiếp đến, từ quảng trường, đi bộ theo hướng sông Seine, tới cầu Alexandre III, một trong những cây cầu đẹp nhất kinh đô ánh sáng, đến đây chụp hình rất đẹp. Xa xa phía bên kia cầu là Hotel dés Invalides, toà nhà trước kia là bệnh xá quân sự, giờ là bảo tàng quân đội, có quảng trường rộng và thoáng mát, tới đây làm vài tấm hình trước toà nhà.

Bây giờ đi đâu tiếp? Đi dạo dọc bờ sông Seine thơ mộng cho tới Pont des Arts, nơi ngày xưa các cặp tình nhân đến đây gắn ổ khoá tình yêu, bây giờ cầu yếu nên đã gỡ hết ra nhưng vẫn còn một số ổ mới được móc thêm gần đây.

Đi qua Pont des Arts thì tới bảo tàng Louvre, khoảng chiều chiều tới đây chụp ảnh chỗ kim tự tháp. Thế là hết một ngày, về khách sạn nhận phòng, nghĩ ngơi, tối đi ra khu Marais uống bia, ăn tối, đi đu đưa trong các quán bar.

Ngày 2: Một ngày khá dài nhưng đầy thú vị 

Sáng đi xếp hàng mua vé tham quan bảo tàng Louvre, đi Paris mà không vào đây thì coi như chưa đi. Giá vé từ 17€ (miễn phí cho resident Châu Âu dưới 26 tuổi). 

Sau đó, đi bộ dọc sông Seine tới nhà thờ Đức Bà, nằm trên Ile de la Cité, trên đường đi bạn sẽ thấy cầu Pont Neuf, cây cầu xưa nhất Paris, đi bộ qua bên kia cầu là bạn tới bên tả ngạn sông Seine hay là khu phố Latin, khu phố cổ nhất Paris với những con đường nhỏ hẹp và đây là khu nhiều khách du lịch tới để ăn uống và cà phê, có nhiều cửa hàng đồ lưu niệm…

Đến giờ ăn trưa, bạn có nhiều lựa chọn xung quanh nhà thờ, có cả quán ăn Việt gần đó, chỉ cần lên GoogleMaps tìm là ra. Sau bữa trưa, bạn đi ngược lên phía trên của đảo Ile de la Cité để thăm La Sainte Chapelle (bên trong nhà nguyện siêu đẹp). Vé 11,50€ (miễn phí cho resident Châu Âu dưới 26 tuổi). 

Sau khi thăm nhà nguyện, bạn đi bộ lên cầu Pont de Change hướng hữu ngạn sông Seine để chụp hình toà nhà Conciergerie, toà nhà ngày xưa là nhà tù bây giờ là toà án, kiểu kiến trúc Trung cổ khá đẹp.

Đi qua cầu Pont de Change là bạn đã quay lại khu Marais, bạn có thể đến quảng trường Toà thị chính (Hotel de Ville) để chụp hình. Sau đó đi bộ lại Tour de Saint Jacques có một khu vườn nhỏ bạn có thể nghỉ ngơi, cái tháp Saint Jacques này khi chụp hình cũng khá đẹp.

Đến chiều, bạn đi vào Forum dés Halles, trung tâm thương mại lớn ở Paris nơi được giới trẻ ưa chuộng. Bạn tha hồ mà shopping.

Thời gian còn lại trong ngày, bạn đi dạo vòng vòng khu Marais cũng khá vui, đến Centre de Pompidou (trung tâm trưng bày nghệ thuật đương đại) chụp vài tấm, đi qua khu người Do thái ăn Falafel, món ăn truyền thống của họ, nên chọn quán nào có xếp hàng thật dài mà ăn.

Buổi tối đi métro từ khu Marais tới nhà hát Opera Garnier chụp ảnh, ban đêm nhà hát chăng đèn rất đẹp, gần đó còn có quán trà sữa Chatime rất ngon. Địa chỉ quán đây: 33 Rue de Richelieu, 75001 Paris.

Ngày 3: Ngày cuối đi đâu?

Buổi sáng, check out và gửi hành lý tại khách sạn. Sau đó đi thăm lâu đài Versailles. Để đi tới đây, bạn đi métro tới Invalides (chỗ gần Pont Alexandre III mà ngày đầu bạn đến chụp ảnh) để bắt tàu RER C đi đến lâu đài.

Tại đây, vì có nhiều khách tham quan nên xếp hàng khá lâu, bạn tranh thủ đi sớm để tiết kiệm thời gian và còn đi thăm một vài chỗ khác trước khi rời Paris.

Vé vào cung điện từ 18€ (miễn phí cho resident châu Âu dưới 26 tuổi). 

Sau khi thăm cung điện và dạo khu vườn hoàng gia chắc bạn đã đói, tại sao không đến quận 13 để thưởng thức đồ Việt nhỉ?

Từ lâu đài Versailles, bạn đi tàu RER C tới Gare d'Austerlitz (Quận 13), sau đó đi métro 5 tới Place d’Italie là đã tới khu người Việt (có cả người Cam-Lào-Thái-Trung nữa nhé). Ở đây có rất rất nhiều quán ăn Việt-Thái-Lào-Cam bạn tha hồ lựa chọn. 

Ăn trưa xong, bạn có 2 lựa chọn cho buổi chiều cuối cùng trước khi ra sân bay/nhà ga/bến xe để rời Paris:

Đi thuyền trên sông Seine Bateaux-Mouches 1 giờ, vé 14€. Điểm đi tàu gần Pont de l’Alma (khoảng giữa cầu Alexandre III và tháp Eiffel). 

Đi thăm Les Catacombes de Paris (hầm mộ Paris), nơi chôn cất hàng triệu bộ xương người. Nếu bạn không bị yếu tim thì có thể tới đây tham quan. Giá vé từ 14€ (12€ nếu dưới 26 tuổi với thẻ sinh viên quốc tế). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ