'Sát nhân trong lọ' gieo rắc ám ảnh tại Hồng Kông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã ba thập kỷ trôi qua, người dân Hồng Kông vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại vụ án 'Kẻ giết người trong lọ'.

Cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể của nữ bị cắt rời.
Cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể của nữ bị cắt rời.

Hung thủ với tuổi đời còn khá trẻ đã ra tay nhẫn tâm với 4 cô gái rồi ngâm bộ phận thi thể trong dung dịch bảo quản.

Chàng thanh niên kỳ lạ

Chân dung kẻ sát nhân Lam Kor-wan.

Chân dung kẻ sát nhân Lam Kor-wan.

Hồng Kông từng là nơi sở hữu tỷ lệ tội phạm thuộc mức thấp trên thế giới. Tuy nhiên, rất lâu trước đó, vào những năm 1980, người dân Hồng Kông đều rùng mình sợ hãi khi nghe đến tên “Sát nhân trong mưa”, “Đồ tể Hồng Kông” hay “Kẻ giết người trong lọ”. Đây là vụ án giết người hàng loạt đầu tiên tại Hồng Kông nhưng mức độ phạm tội và tính chất vụ án vẫn gây ám ảnh cho đến ngày nay.

Đứng sau vụ án “Kẻ giết người trong lọ” là Lam Kor-wan, 67 tuổi, đang thụ án chung thân tại nhà tù an ninh tối cao Shek Pik, nằm trên đảo Lantau. Hắn ta là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên của Hồng Kông, bị bắt vào ngày 18/8/1982 ở tuổi 27.

Lam Kor-wan sinh ra và lớn lên tại Malaysia. Cha anh ta là một kẻ vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con. Khi Lam còn nhỏ, ông từng đánh con trai đến mức bất tỉnh. Khi gia đình chuyển đến sống tại Hồng Kông, bản tính vũ phu của cha Lam mới được cải thiện.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh bạo hành gia đình liên tục trong thời gian dài, Lam trở nên ít nói, khép kín, lầm lì và không thích giao tiếp. Tại trường mới ở Hồng Kông, anh ta gặp khó khăn khi kết bạn nên chỉ lao đầu vào trò chơi điện tử.

Từ cuối những năm 1970, khi còn là một thiếu niên, Lam đã bí mật tích trữ kho tạp chí khiêu dâm đặt mua từ Anh nhưng không cho bất kỳ ai, kể cả gia đình, biết chuyện vì quá xấu hổ. Hàng ngày, hắn ta cất những cuốn tạp chí trong hòm sắt có khóa kín.

Những người trong nhà, kể cả em trai của Lam, cũng không biết về sự tồn tại của số tạp chí này. Khi không có ai ở nhà, hắn ta mới lôi ra xem. Vì bản tính xa lánh xã hội và cũng không mấy thân thiết với mọi người trong nhà nên không ai để ý hành vi kỳ quặc của Lam.

Sau một thời gian chán xem tạp chí khiêu dâm vì chụp đại trà cho người xem, Lam Kor-wan quyết định mua một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay để lưu giữ những bức ảnh của riêng mình. Năm 18 tuổi, hắn ta lén lút trèo vào nhà vệ sinh công cộng và chụp trộm phụ nữ đi vệ sinh.

Tuy nhiên, trò đùa bệnh hoạn này không kéo dài được lâu. Hắn ta sớm bị phát hiện và đánh đuổi ra ngoài. Một lần nọ, Lam dùng dao uy hiếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng để chụp ảnh khiêu dâm. Sự việc chưa thành thì hắn bị cảnh sát bắt và áp giải về đồn. Bác sĩ tâm lý xác nhận Lam Kor-wan bị bệnh nên hắn ta được miễn trừ các hình phạt.

Sau đó, Lam bị đưa vào Bệnh viện Thanh Sơn, Hồng Kông, để điều trị tâm lý. Hơn 3 tháng sau, hắn được thả tự do và làm lại cuộc đời.

Đêm định mệnh

Lam Kor-wan (phải) bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện những cuộn phim chứa ảnh nạn nhân.

Lam Kor-wan (phải) bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện những cuộn phim chứa ảnh nạn nhân.

Đến khi trưởng thành, Lam làm nghề tài xế taxi và chọn làm ca đêm vì công việc này phù hợp với tính cách thích sự yên tĩnh của hắn. Lam sống cùng gia đình và ở chung phòng với em trai ở vịnh To Kwa Wan.

Vì tính cách khép kín, đến năm 27 tuổi, Lam vẫn chưa có bạn gái. Hắn ta vẫn tiếp tục chơi điện tử, trong đó say mê bộ môn cờ vua vì hắn có thể nắm trong tay quyền sinh sát của các quân cờ. Trái ngược với cuộc sống thực tế, hắn ta thỏa mãn khi được thống trị trên bàn cờ.

Ngoài ra, hắn ta say mê lĩnh vực nhiếp ảnh. Một mình Lam mày mò tự học các kĩ thuật liên quan đến nhiếp ảnh và tham gia các hội nhóm của dân chuyên nghiệp để cải thiện kỹ năng.

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào 4 giờ sáng ngày 3/2/1982. Như thường lệ, Lam lái taxi đến nhà hàng Tsim Sha Tsui để đón khách. Nữ khách hàng Chan Fung-lan, 21 tuổi, làm việc tại hộp đêm Cung Điện, sau khi tan làm thì đi ăn với đồng nghiệp đến mức say xỉn.

Khi Lam lái xe được một đoạn thì vị khách nữ yêu cầu dừng xe ven đường để nôn, sau đó đòi quay lại nhà hàng Tsim Sha Tsui. Vài phút sau, cô ấy lại đổi ý. Bị xoay vòng khiến Lam mất bình tĩnh và nổi cơn tức giận. Hắn ta lái xe đến một điểm vắng người sau đó dùng một đoạn dây điện dài siết cổ Chan đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, Lam đưa thi thể Chan về nhà, giấu dưới gầm ghế sofa. Chờ đến khi mọi người trong gia đình đi khỏi, hắn ta lôi thi thể nạn nhân ra chụp. Thỏa mãn thú tính, Lam mua cưa về phân xác nạn nhân, rồi tiếp tục lấy máy ảnh chụp các bộ phận đã tách rời. Sau đó, hắn ta cho các phần thi thể vào túi nilon bọc kín rồi vứt gần sông Shing Mun.

Một tuần sau, cảnh sát tìm thấy các mảnh thi thể nhưng không xác định được danh tính của nạn nhân.

Bị phát giác

Nhà tù Shek Pik trên đảo Lantau là nơi Lam đang thi hành án phạt.

Nhà tù Shek Pik trên đảo Lantau là nơi Lam đang thi hành án phạt.

Từ sau vụ giết người đầu tiên do bộc phát, vụ án thứ 2 được Lam lên kế hoạch chu đáo. Hắn ta mua các thiết bị chuyên dụng gồm dụng cụ phẫu thuật, chai, lọ, dung dịch ướp xác formaldehyde để xử lý các thi thể.

Nạn nhân thứ 2 là một nhân viên quán bar. Cứ như vậy, Lam Kor-wan đã sát hại ba người phụ nữ, đều là nhân viên quán bar mà hắn ta không mảy may hối hận. Đến nạn nhân thứ 4 là Laung Wai-sum, sinh viên 17 tuổi.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút tối thứ 6, Laung quyết định về nhà thay vì đi chơi cùng bạn bè nên đã bắt xe taxi do Lam điều khiển. Lam dùng còng tay khóa Laung ở trên xe hàng giờ đồng hồ để nói chuyện với cô gái về tôn giáo, gia đình và cuộc sống.

Đến khoảng 4 giờ sáng, khi Laung đã ngủ say, Lam bóp cổ nữ sinh rồi đem thi thể nạn nhân về nhà. Trong lúc Lam thiết kế ánh sáng để chụp ảnh nạn nhân, một chiếc đèn rơi xuống đùi Laung và để lại vết bỏng. Sau này, đây là dấu vết để các kỹ thuật viên lần ra kẻ giết người.

Cùng lúc này, xã hội xôn xao khi cảnh sát liên tiếp phát hiện thi thể của các nữ nhân xấu số. Cách thức phi tang xác nạn nhân đều giống nhau khi các bộ phận cơ thể bị phân mảnh, bọc trong túi nilon và vứt rải rác khắp nơi.

Thời điểm đó, Lam sử dụng máy ảnh phim để chụp thi thể các nạn nhân. Do ở cùng phòng với em trai, hắn ta không thể tạo phòng tối để tráng ảnh nên sau khi chụp hết cuộn phim, hắn thường mang đến tiệm rửa ảnh.

Từ cuộn phim đầu tiên, thợ tráng đã nghi ngờ hành vi của Lam nhưng hắn ta giải thích là nhân viên thí nghiệm tại Trường Đại học Y. Những tấm ảnh này phục vụ quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

Cho đến cuộn phim chứa những bức hình của Laung, Lam đã bị phát giác. Thợ tráng ảnh nhận thấy trên người của mẫu ảnh có một vết bỏng lớn. Ở tấm khác, ngực của mẫu ảnh giống như bị cắt rời. Sợ hãi trước những gì mình chứng kiến, thợ tráng ảnh lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Ngày 18/8/1982, khi đến tiệm nhận ảnh, Lam bị cảnh sát bắt giữ. Ban đầu, Lam nói rằng những cuộn phi này do một vị khách không quen đưa cho. Hắn ta cũng không quen những cô gái trong ảnh.

Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào nhà Lam để lục soát, những gì họ tìm thấy đã chống lại hắn. Trong căn phòng hắn chia sẻ cùng em trai, cảnh sát phát hiện nhiều hũ thủy tinh lớn, nhỏ dưới gầm giường. Trong đó là các bộ phận sinh dục của nữ giới ngâm trong formaldehyde. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, đây là các bộ phận bị cắt rời của các thi thể được tìm thấy.

Sau khi kiểm tra kho ảnh của Lam lưu trữ trong hòm sắt, cảnh sát nhận định có ít nhất 15 cơ thể phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay cảnh sát mới tìm thấy 4 nạn nhân. Những người còn lại vẫn là một bí ẩn lớn. Với sở thích bệnh hoạn này, Lam được gọi là “Kẻ giết người trong lọ”.

Ngày 3/4/1983, Lam bị đưa ra xét xử. Bồi thẩm đoàn gồm 7 người đều là nam bởi tất cả phụ nữ đều được rời khỏi danh sách vì tình tiết vụ án quá man rợ, có thể gây ảnh hưởng tâm lý. Lam bị tòa tuyên án tử hình với hình thức treo cổ vì 4 tội danh giết người. Nhưng đến ngày 29/8, án phạt giảm xuống thành tù chung thân không ân xá.

Cảm thấy sợ hãi xen lẫn ám ảnh từ những hành động man rợ của con trai, gia đình Lam quyết định rao bán căn nhà để chuyển đi nơi khác sống. Từ gầm ghế sofa đến sàn nhà, chỗ nào cũng từng là dấu tích chứa thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, câu chuyện về “sát nhân trong lọ” quá nổi tiếng nên không ai muốn mua lại căn nhà “đầy tai ương” này. Vì không đủ kinh tế, gia đình Lam đành tiếp tục sống tại đó.

Trước cửa căn hộ, họ treo một bức tranh của Chung Quỳ – người săn đuổi tà ma và ác quỷ trong thần thoại Trung Quốc.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.