Rooney mong World Cup không Ronaldo

Rooney mong World Cup không Ronaldo

(GD&TĐ) - Bồ Đào Nha đang “vùng vẫy” để giành một vé đi đến Nam Phi vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, theo thông tin được The Sun đăng tải ngày hôm nay (9/10) số 10 của Quỷ đỏ thành Manchester vừa lên tiếng cho biết mình đang cầu nguyện để Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo gặp “nạn” và không thể giành vé đi tiếp đến Nam Phi dự vòng chung kết World Cup 2010

Bồ Đào nha đang có 13 điểm và hiện đang kém đội đầu bảng Đan Mạch tới 5 điểm trong khi đó kém đội đứng thứ hai là Thụy Điển 2 điểm. Rạng sáng ngày Chủ nhật tuần này Bồ Đào Nha sẽ gặp Hungary để quyết định một suất dự vòng Play-off sau khi đã có chuỗi trận nghèo nàn ở vòng bảng. Trước việc Bồ Đào Nha đang “vùng vẫy” để giành một chiếc vé để đi đến Nam Phi mùa hè năm sau. Trong bài phát biểu của mình trước báo giới khi đang tập trung cùng đội tuyển Anh, số 10 của Quỷ đỏ thành Manchester, tiền đạo Wayne Rooney đã lên tiếng cho biết mình đang cầu mong để Bồ Đào Nha “xảy chân” trong trận đấu với Hungary: “Tôi rất vui mừng nếu như Bồ Đào Nha không được tham dự vòng chung kết World Cup 2010”, tiền đạo của đội tuyển Anh phát biểu.

Wayne Rooney cho biết sẽ rất vui mừng nếu World Cup 2010 không C.Ronaldo và Lionel Messi
Wayne Rooney cho biết sẽ rất vui mừng nếu World Cup 2010 không C.Ronaldo và Lionel Messi

Rooney và Ronaldo từng là những cầu thủ chơi bóng rất ăn ý với nhau khi cả hai còn khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, trong mùa hè vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện một “cách mạng” chuyển từ CR7 thành CR9 khi đồng ý gia nhập “dải ngân hà 2.0” của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 80 triệu bảng.

Trong bài phát biểu của mình trước báo giới ngày hôm nay, ngôi sao đang khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester cho biết anh muốn Bồ Đào Nha không có vé để đi tới Nam Phi vào mùa hè năm sau bởi vì trong hai giải đấu quốc tế gần đây là Euro 2004 và World Cup 2006 C.Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha hạ gục đội tuyển Anh tại vòng tứ kết một cách “tức tưởi”. Ngôi sao của đội tuyển Anh cũng vẫn chưa hết “cay cú” khi bị đuổi khỏi sân một cách gây tranh cãi tại vòng tứ kết World Cup 2006.

Những dự đoán về một kỳ World Cup 2010 không C.Ronaldo và Lionel Messi đang khiến cho Wayne Rooney tỏ ra rất vui mừng bởi theo tiền đạo của đội tuyển Anh này thì mình đã có cuộc trả thù “ngọt ngào” với các đối thủ bởi đội tuyển Anh cũng từng không vượt qua vòng bảng của Euro 2008: “Khi chúng tôi không vượt qua vòng loại Euro 2008, chúng tôi đã phải đón nhận rất nhiều lời chỉ trích. Mọi người vẫn có thể cười đùa với những đồng đội của mình ở CLB nhưng đó luôn là một tổn thương rất lớn mà không ai có thể nói ra, bởi vì nó là một vấn đề rất quan trọng”, Rooney cho biết.

Phạm Kiên (theo The Sun)
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ