Theo gia đình ông Bình: Chỉ có một dây dưa hấu tự mọc lên không được chăm sóc, hơn 1,5 tháng trước bắt đầu đậu 3 trái. Trong đó, có trái “khủng” nhất, nặng trên 17 kg và còn 2 trái, mỗi trái khoảng trên 7 kg vẫn chưa được hái.
Điều đặc biệt là dưa hấu tự mọc lên, chỉ trong thời gian sinh trưởng ngắn nhưng trái dưa to gấp nhiều lần so với dưa được bán ngoài chợ.
Theo như chia sẻ của gia đình, từ ngày hái quả dưa “khổng lồ” về để trưng trong nhà đến nay có rất nhiều người hiếu kì tới xem vì tò mò và muốn xin hạt giống về trồng. Nhiều người còn cho rằng vỏ trái chưa căng mọng nên để thêm khoảng thời gian nữa có thể sẽ còn to hơn.
Ông Bình - cho biết thêm: “Gia đình trước giờ chỉ nuôi tôm, nên hái được trái dưa này thấy rất lạ, muốn để trưng cho bà con tới xem tận mắt. Sau đó xẻ dưa ra lấy hạt cho mỗi người một ít để trồng, biết đâu tới Tết có thêm những trái dưa trưng bàn thờ tổ tiên rất đẹp”.
Điều đáng nói ở đây là trái dưa khổng lồ do “tự nhiên mà có”, không qua các khâu gieo hạt, chăm sóc nhưng lại to gấp khoảng 4 - 5 lần trái dưa thông thường khác. Hy hữu người nuôi tôm lại là chủ nhân của trái dưa khổng lồ, to hơn hẳn nhà vườn chuyên trồng dưa.