Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 16/5, người dẫn chương trình Fox News, Bret Baier, đã hỏi Tổng thống Donald Trump liệu ông có tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin là "chướng ngại vật cho hòa bình" giữa Moscow và Kiev hay không.
Ông Trump không cho là vậy, thay vào đó, ông hướng sự chỉ trích vào nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.
“Tôi đã có một buổi làm việc thực sự khó khăn với ông Zelensky vì tôi không thích những gì ông ấy nói. Nhà lãnh đạo này không làm cho mọi chuyện dễ dàng. Và tôi luôn nói rằng, ông ấy không có lá bài”, Tổng thống Mỹ nói.
Người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích khoản viện trợ được gửi đến Kiev bởi người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden.
“Tiền là tiền. Điều khiến tôi bận tâm - Tôi ghét phải chứng kiến cảnh tượng đó, bạn biết đấy - xin lỗi - tức giận. Tôi ghét phải chứng kiến những tấm séc trị giá 60 tỷ đô la. Tôi nghĩ, ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, giỏi hơn tôi rất nhiều.
Ông ấy đến Washington - lần nào cũng ra về với một trăm triệu đô la. Quốc hội rất tức giận về điều này. Bạn biết đấy, họ đang nói, tất cả số tiền này đi đâu?”, ông Trump nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng, khả năng vận động hành lang để được viện trợ của Washington của ông Zelensky đã “giảm dần” theo thời gian.
Mỹ đã cung cấp khoảng 128 tỷ đô la cho Ukraine kể từ năm 2022, bao gồm 66,5 tỷ đô la viện trợ quân sự.
Mặc dù Tổng thống Trump từng chỉ trích cả ông Zelensky và ông Putin trong quá khứ, nhưng ông chủ yếu đổ lỗi cho Ukraine và chính quyền Biden về cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.
Trong cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng 2/2025, ông Trump đã cáo buộc ông Zelensky là vô ơn với sự ủng hộ của Mỹ, và tuyên bố nhà lãnh đạo Ukraine đang "đánh bạc với Thế chiến thứ III".
Kể từ đó, tổng thống đã dịu giọng hơn đối với Ukraine và đe dọa sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.
Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau ba năm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/5.
Người đứng đầu nhóm đàm phán Nga, Vladimir Medinsky, cho biết, hai bên đã nhất trí trao đổi tù nhân 1.000 đổi 1.000, cũng như mỗi bên sẽ xây dựng một "tầm nhìn về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra trong tương lai".