Quá đam mê loạt phim “Người Viking", người đàn ông biến ước mơ thành hiện thực

GD&TĐ - Stipe Petic - một người đàn ông 57 tuổi, đã bị ấn tượng bởi loạt phim truyền hình “Người Viking" đến nỗi bắt đầu tự xưng là Ragnar Kavurson và làm rìu để kiếm sống.

Người đàn ông 57 tuổi tuyên bố rằng niềm đam mê của ông với văn hóa Viking bắt đầu từ một buổi xem say sưa loạt phim ăn khách ‘Người Viking".

Trở về quê hương Tomislavgrad ở miền nam Bosnia sau 10 năm làm việc trên các công trường xây dựng ở Đức, Stipe Petic bị cuốn hút bởi câu chuyện về người anh hùng huyền thoại Ragnar Lothbrok và người vợ Lagertha.

Sau khi thay đổi diện mạo của mình để bắt chước chiến binh Bắc Âu trong truyền thuyết và mượn tên của nhân vật Viking yêu thích của mình là Ragnar, người đàn ông 57 tuổi bắt đầu tạo ra những chiếc rìu và khiên của người Viking được trang trí phức tạp.

“Lúc đầu, tôi thích tính cách của Ragnar nhưng thành thật mà nói, tôi cũng thích Lagertha. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, bởi vì tôi sống một mình ở đây và sau khi xem loạt phim tôi thấy chiếc rìu của Ragnar, tôi thích nó và  muốn làm một chiếc giống như vậy", người đàn ông 57 tuổi chia sẻ.

Quá đam mê loạt phim “Người Viking", người đàn ông biến ước mơ thành hiện thực ảnh 1
Người đàn ông 57 tuổi này sống như "người Viking" ngoài đời thực.

Người đàn ông 57 tuổi này sống như "người Viking" ngoài đời thực.

Xưởng của ông ở Tomislavgrad giờ giống phim trường, hoàn chỉnh với ngai vàng nạm rìu và tay vịn lông cáo, cũng có đầy những chiếc rìu và khiên của người Viking, bên cạnh những bức chân dung gỗ được sử dụng để thực hành ném rìu, và những bức chân dung chi tiết của Ragnar và Lagertha, do Travis Fimmel và Katheryn Winnick khắc họa.

Bên ngoài xưởng, người đàn ông 57 tuổi này còn tự chế tạo ra chiếc thuyền buồm - một chiếc thuyền đáy phẳng có khả năng băng qua các đại dương mà ông ấy thỉnh thoảng chèo thuyền trên một hồ nước gần đó.

Để râu dài, màu trắng và tóc tết, mặc áo chẽn truyền thống, người đàn ông 57 tuổi này  trông rất giống một người Viking hiện đại.

Ông ấy có công việc là tài xế nhưng đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho niềm đam mê của mình, chế tạo những chiếc rìu và khiên của người Viking mà sau đó bán với giá từ 25 đến 300 euro (28 USD - 331 USD).

“Cuộc đời tôi đã quay ngoắt 180 độ. Mục tiêu của tôi là khác nhau. Tôi từng kiếm được nhiều tiền hơn mỗi ngày ở Đức so với bây giờ mỗi tháng, nhưng tôi không hạnh phúc bằng hiện tại", người đàn ông 57 tuổi chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng có những kế hoạch lớn cho tương lai, hy vọng sẽ tổ chức giải vô địch ném rìu đầu tiên của Bosnia và xây dựng toàn bộ ngôi làng Viking cho khách du lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ