Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch

Chàng sinh viên "tí hon" ngày ấy giờ hiện là ông chủ Doanh nghiệp xã hội đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, tuy đã 34 tuổi nhưng chỉ cao 1m26 và giọng nói như một đứa trẻ.

Trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp

Sinh ra trong gia đình có ba anh chị em, Cảnh là con trai đầu và dưới em là hai cô em gái. Lúc mới sinh, Cảnh cũng như mọi đứa bé khác, nặng 3,1 kg, phát triển bình thường nhưng đến khi vào năm học lớp 2 thì cơ thể không phát triển nữa.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Cảnh đã quyết định thi vào khoa CNTT Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp II TP.HCM (HITU ngày nay). 

Vào giảng đường, với sức học của mình, Cảnh được nhà trường chọn vào đội tuyển đại diện cho trường đi thi Olympic Tin học khối ĐH chuyên nghiệp. Tuy không đoạt giải nhưng với Cảnh đó là hành trình học hỏi làm chủ tri thức với nhiều kỷ niệm khó quên. 

Thật bất ngờ khi biết ngoài sức học được xếp hàng top trong lớp, Cảnh còn là UVBCH Liên Chi đoàn và hoạt động nào cũng tham gia hết mình.

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch ảnh 1

Cảnh (ngồi giữa) cùng các bạn đội tuyển HITU thi Olympic Tin học năm 2005. (Ảnh: NVCC).

Cảnh chia sẻ: “HITU cho tôi những kiến thức thực tiễn, không khô khan. Ngoài ra, chương trình học của nhà trường được cập nhật với những kiến thức rất mới, điều đó đặc biệt rất quan trọng với chuyên ngành CNTT mà tôi đã theo học. Qua từng năm học, tôi cảm thấy mình trưởng thành rõ rệt, học được rất nhiều điều mới, không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn những kỹ năng mềm. 

Hơn thế nữa, HITU luôn là nơi cho tôi phát huy hết toàn bộ khả năng của mình. Trong quá trình học tập, tôi được trải nghiệm những chuyến đi thiện nguyện hay tiếp xúc nhiều môi trường sống khác nhau. Và đây cũng chính là cơ hội để tôi mở rộng tầm nhìn và học hỏi mọi thứ. Nó giúp tôi bản lĩnh và trưởng thành hơn".

Từ đam mê đi “phượt” đến ý tưởng khởi nghiệp phát triển du lịch đảo Lý Sơn

Năm 2007 ra trường, Cảnh đầu quân vào làm bộ phận khách hàng cho một công ty máy tính tại TP.HCM. Cũng nhận khoán định mức công việc, cũng đi các tỉnh bán hàng, Cảnh có đủ “bản lĩnh” để thuyết phục khách, để hoàn thành doanh số, kiếm được tiền và tích lũy để đi “phượt”. 

Niềm đam mê du lịch, thích chinh phục các đỉnh núi, danh lam thắng cảnh luôn cháy bỏng trong chàng trai tý hon này.

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch ảnh 2

Cảnh bên các em nhỏ vùng cao phía bắc (Ảnh: NVCC).

Từ năm 2010, Cảnh thường tổ chức các chương trình đi chơi, dã ngoại… cho bạn bè. Bé xíu nhưng Cảnh đã chinh phục được đỉnh Fansipan (nóc nhà Đông Dương) bằng đường bộ, chinh phục các cực Bắc Lũng Cú (Hà Giang), cực Tây A Pa Chải (Điện Biên), cực Đông Vạn Ninh (Khánh Hòa), cực Nam Đất Mũi (Cà Mau)

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch ảnh 3

Cảnh chinh phục đỉnh Fansipan (Ảnh: NVCC).

Cảnh đã có một sinh nhật đặc biệt: Đón tuổi 30 trên đỉnh Fansipan. Sau khi vượt hơn 3.143m dốc, chạm tay vào chóp nhọn, Cảnh đã có một quyết định cho mình: Trở về lại với Lý Sơn. 

Dắt lưng số vốn tích lũy được trong những năm ở TP.HCM, Cảnh chọn đầu tư mở nhà hàng. Đi nhiều, nếm trải lắm, ấy thế mà thất bại, số vốn đầu tư tan biến.

Năm 2017 với đề tài “Du lịch trải nghiệm Lý Sơn”, Cảnh và hai người bạn đã đạt giải nhì tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi”. 

Với kinh nghiệm của một phượt thủ, Cảnh cho rằng những nét giản dị, gần gũi, thuần phát sẽ là điểm nhấn giúp Lý Sơn thu hút du khách. 

Vậy nên, không chỉ đầu tư kinh phí mở homestay, phượt thủ “tí hon” còn trở thành hướng dẫn viên du lịch, xây dựng tour du lịch cho du khách trải nghiệm làm nông dân trồng tỏi, hành, ngắm hoa muống biển, bắt cá, cắm trại… để du khách được trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị khi được hòa mình vào thiên nhiên Lý Sơn.

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch ảnh 4

Cảnh vinh dự nhận giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 (Ảnh: NVCC).

Quảng bá du lịch Lý Sơn qua mạng

Tháng 1/2018, Cảnh và hai người bạn đồng sáng lập Lý Sơn Discovery. Đây là doanh nghiệp xã hội đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi với mong muốn góp phần sức lực của mình cho các công tác xã hội tại đảo Lý Sơn.

Không chỉ năng động, sáng tạo áp dụng những cách làm du lịch hay từ những chuyến du lịch bụi, những kiến thức đã học về CNTT, Cao Ngọc Cảnh còn là “nhiếp ảnh gia”, chụp và đăng tải hình ảnh đẹp của Lý Sơn lên mạng xã hội, để quảng bá du lịch. 

“Thời buổi công nghệ, mạng xã hội là cách gần nhất để người làm du lịch và khách du lịch gặp nhau. Vừa nhanh gọn lại không tốn phí, nên tôi tích cực đăng tải hình ảnh về Lý Sơn lên mạng, vừa là để quảng bá, vừa thỏa niềm đam mê chụp ảnh của mình”, Cảnh tâm sự.

Phượt thủ “tí hon” khởi nghiệp từ niềm đam mê du lịch ảnh 5

Cảnh leo núi cùng bạn người nước ngoài (Ảnh: NVCC).

Trò chuyện cùng Cảnh, có thể thấy được rõ nét sự vui vẻ và hạnh phúc vì bạn ấy đã lựa chọn đúng hướng. Với ngoại hình không phát triển đúng như người bình thường, tuy nhiên, Cảnh vẫn luôn tự tin học tập, làm việc và theo đuổi đam mê. 

Nghị lực của Cảnh sẽ truyền được nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ bây giờ. Hãy năng động và học cách theo đuổi đam mê chính đáng của mình dù khó khăn đến đâu. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ