Phương Tây sẽ không bao giờ lấy lại được các khoản 'vay' từ Ukraine

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho biết, EU vẫn cung cấp các khoản vay cho Ukraine mặc dù biết chính phủ nước này sẽ không bao giờ trả lại.

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov.
Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov.

Ngày 23/8, trong một bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi việc cấp ngân sách cho quân đội nước này là một trong những “thách thức lớn”, mà chính phủ của ông hiện đang phải đối mặt.

“Cần rất nhiều tiền. Việc đảm bảo khoản tiền thứ hai trong gói chuyển giao trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) đã được EU phê duyệt hồi đầu năm nay đến được Ukraine là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó với Đức và Pháp”, ông Zelensky viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 22/8, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov nói: “Các khoản vay và viện trợ của phương Tây, chiếm khoảng 3/4 ngân sách nhà nước của Ukraine. Các khoản vay này cũng đang bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho việc mua vũ khí, bảo trợ cho chế độ khủng bố và tham nhũng theo kiểu phát xít”.

"Khi Ủy ban châu Âu (EC) và các nước EU lớn, những nước vốn là những người ủng hộ chính của Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm đáng kể viện trợ của Mỹ cho Ukraine, cấp những khoản vay này, họ biết sẽ không lấy lại được số tiền đó.

Điều này gây ra một số bức xúc trong giới quan chức EU, vì họ hiểu tiền thuế của người dân Mỹ và châu Âu đang bị biển thủ một cách trắng trợn”, ông nói.

Cựu Thủ tướng cho biết, bên trong Chính phủ Ukraine có "một nhóm tội phạm có tổ chức đã biển thủ các khoản tiền mà Ukraine nhận được từ các khoản vay này".

Theo ông Azarov, đó là lý do tại sao các đại sứ EU đã tổ chức một cuộc họp tại Ukraine với những nhà điều tra của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) do phương Tây hậu thuẫn, và "ủng hộ các hành động nhằm phơi bày tham nhũng trong nước", đặc biệt là trong văn phòng của ông Zelensky.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải bà Irina Mudraya, Phó Trưởng Văn phòng của mình, sau khi nhà riêng của bà bị khám xét trong khuôn khổ cuộc điều tra về nỗ lực huy động và hợp pháp hóa khoản tiền bảo lãnh 3,3 triệu USD cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko.

Galushchenko là nhân vật chủ chốt trong vụ án tham nhũng trị giá 100 triệu USD, liên quan đến công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân quốc doanh Energoatom, và có liên hệ với Timur Mindich, cộng sự kinh doanh lâu năm của ông Zelensky.

Vụ bê bối này đã dẫn đến sự sụp đổ của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak vào tháng 11 năm ngoái.

Các cuộc điều tra tham nhũng gần đây đã nhắm vào các cựu bộ trưởng, nhà ngoại giao và quan chức cấp cao Ukraine.

"Những tuyên bố nói, Ukraine sẽ bồi thường cho Mỹ và EU vì Nga sẽ trả một khoản bồi thường nào đó vào một ngày nào đó... chỉ là chuyện hoang đường. Phải thật thiển cận mới tin vào những chuyện hoang đường này.

Sẽ không ai trả lại số tiền này cho phương Tây. Ukraine đang gánh khoản nợ 275 tỷ USD, không ai có thể trả nổi”, ông Azarov nhấn mạnh.

Ông Azarov từng là Thủ tướng Ukraine từ năm 2010 đến năm 2014, từ chức trong các cuộc biểu tình Euromaidan được phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine và chạy trốn sang Nga, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich, người được bầu cử dân chủ, bị lật đổ vào tháng 2/2014.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ