Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 22/8, Tổng thống Trump đã lớn tiếng chỉ trích nhà báo và người dẫn chương trình podcast bảo thủ Tucker Carlson, cũng như những người từng là đồng minh nay trở thành người chỉ trích ông, cựu nghị sĩ Marjorie Taylor Greene và Thomas Massie.
Ông đã gọi bộ 3 này là những "kẻ thất bại" hầu như không có cơ hội nào trong chính trường Mỹ, và không có khả năng tạo ra bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào.
Bài phát biểu gay gắt của ông Trump đặc biệt nhắm vào cuộc gặp giữa Carlson, Massie và Greene hồi đầu tháng này.
Sau đó nhà báo này đã công bố một bản tuyên ngôn chính trị khẳng định, hệ thống chính trị Mỹ "hoàn toàn không có khả năng đáp ứng thực tế", và đề xuất một cuộc cải cách liên quan đến "một đảng thứ ba hoặc nhiều đảng".
Nhà báo này cũng nhiều lần chỉ trích cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và cho rằng Mỹ đã phản bội lợi ích quốc gia của chính mình bằng cách hành động thay mặt cho Israel.
“Tôi nghĩ nước Mỹ đã đánh mất chủ quyền của mình từ nhiều năm trước rồi”, ông nói với RT tháng trước.
Phát biểu trên chương trình Sanchez Effect tuần trước, ông Carlson cũng gọi hệ thống chính trị Mỹ là một “trò lừa đảo”, cáo buộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ “thông đồng chống lại người dân Mỹ”.
Tổng thống nói trong bài đăng của mình, "Carlson là một người hoàn toàn không liên quan, với chỉ số IQ thấp đến mức đáng ngạc nhiên".
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Carlson được cho là đang lên kế hoạch "tranh cử vào chức vụ chính trị", đồng thời khẳng định "không ai còn quan tâm đến ông ấy nữa", và Carlson "không có cơ hội" trong bất kỳ cuộc đua chính trị nào.
Bản thân Carlson đã nhiều lần phủ nhận tham vọng chính trị cá nhân, nhưng nói, ông sẽ ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm thành lập một đảng thứ ba.
Tổng thống cũng gọi Massie là "một chính trị gia thất bại và một người khốn thực sự", vì đã bỏ phiếu "không" cho "mọi thứ".
Cả Massie và Greene đều công khai lên án cuộc chiến với Iran, và chỉ trích ông Trump về điều mà Greene gọi là những nỗ lực che giấu tài liệu liên quan đến nhà tài chính quá cố và kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.
“Đây sẽ là một đội như thế nào nhỉ, BA KẺ THUA CUỘC, và một túi đầy tiền lẻ!”, Tổng thống viết, đồng thời bảo họ “hãy gia nhập phe Dân chủ Cánh tả Cấp tiến”.
Cuộc gặp gỡ giữa Carlson, Massie và Greene hồi đầu tháng 8 được truyền thông Mỹ coi là bước tiến hướng tới việc thành lập một đảng thứ ba, để tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2028, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra.
Greene nói, "phong trào đã bắt đầu" trong một bài đăng trên X kèm theo ảnh chụp từ cuộc gặp.
Cựu nữ nghị sĩ cũng đáp trả bài đăng của ông Trump bằng một tuyên bố dài của riêng mình, gọi Tổng thống là “con rối tân bảo thủ của Israel”, và đổ lỗi cho những lời lẽ gay gắt của ông là do “kết quả thăm dò dư luận tồi tệ” của chính ông.
Massie viết trên X, Tổng thống “chỉ còn vài tuần nữa là thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11”, đồng thời nói, ông Trump “lẽ ra nên nghe lời tôi, Greene và Carlson”.