Phụ huynh và các nhà giáo dục ở Hàn Quốc đang nỗ lực chuẩn bị cho các lớp học online

Phụ huynh và các nhà giáo dục ở Hàn Quốc đang nỗ lực chuẩn bị cho các lớp học online

Park Kyung-ah - một bà mẹ 2 con cho biết: “Tôi không biết các lớp học online sẽ hoạt động như thế nào. Tôi không nghĩ rằng cậu con trai 9 tuổi của mình có thể tập trung mà không có tôi ở nhà kiểm tra.”

Đã 1 tháng kể từ khi con của cô không được gặp các giáo viên khi tất cả các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em trên khắp đất nước đóng cửa vì sự lây lan của virus corona.

Hàn Quốc quyết định sẽ kéo dài việc đóng cửa và chuyển sang học online trong thí nghiệm đào tạo từ xa lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Giáo dục từ xa sẽ bắt đầu theo các giai đoạn, học sinh trung học sẽ bắt đầu học vào ngày 9/4 và học sinh từ lớp 1-3 sẽ bắt đầu học vào 20/4.

Chính phủ cho biết vẫn còn quá sớm để cho học sinh đi học trở lại khi số lượng ca nhiễm mới hằng ngày khoảng 100 trường hợp với số lượng ngày càng tăng các trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài và các cụm truyền bệnh địa phương.

Phụ huynh và giáo viên đều đồng ý rằng nguy cơ nhiễm virus là rất cao nếu như mở cửa trường học trở lại.

Tuy nhiên, thách thức sẽ được đặt ra với các lớp học trực tuyến.

Ông Park - người phải nhờ các trường học giúp đỡ trong việc trông con, giống như các hộ gia đình khác đều có 2 cha mẹ đi làm cho biết: “Việc chuẩn bị bữa trưa sẽ là một thử thách lớn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải xin nghỉ phép nhiều hơn hoặc xin nghỉ việc.”

Phụ huynh có thể gửi con đến các “lớp học chăm sóc trẻ em” được thành lập tại một số trường chỉ định. Ở đây, họ sẽ chăm sóc trẻ em vào ban ngày nhưng dịch vụ này không được áp dụng rộng rãi trong bối cảnh lo ngại về sự an toàn.

Theo cuộc khảo sát với 500 người đi làm của Bộ Lao động và Việc làm, 46% trong số đó cho biết họ đã nhờ ông bà hoặc người thân chăm sóc con cái và chỉ 14,6% gửi con đến “lớp học chăm sóc trẻ em” trong thời gian đóng cửa trường học.

Và một số gia đình không có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc học online.

Bà Park Ji-young - bà mẹ có 2 con đang học ở trường THCS nói: “Tôi phải đi làm và con tôi có thể học online mà không cần bố mẹ. Tuy nhiên, tôi có 2 con và chỉ 1 laptop. Nếu như các con học online cùng một lúc thì có lẽ tôi sẽ phải thuê thêm 1 cái. Không biết liệu trường học có chuẩn bị cho điều này hay không?”

Để thu hẹp khoảng cách học tập do khả năng tiếp cận với công nghệ, chính phủ cho biết họ sẽ cung cấp cho học sinh ở gia đình thu nhập thấp các thiết bị thông minh và kết nối internet bắt đầu từ tuần này.

Theo cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục, 170 nghìn học sinh ở các gia đình thu nhập thấp không có thiết bị thông minh.

Bộ cho biết họ sẽ cho các gia đình thu nhập thấp mượn tổng cộng 316 nghìn thiết bị thông minh, trong đó có 230 nghìn thiết bị của các trường học, 50 nghìn thiết bị của bộ và 36 nghìn thiết bị được ủng hộ bởi Samsung và LG. Các nhà mạng đều đồng ý không tính phí những người sử dụng trang web giáo dục và sách giáo khoa kỹ thuật số.

Các phụ huynh cũng lo lắng về việc trẻ em mất đi tương tác với bạn bè trên lớp và việc học các kỹ năng xã hội.

Bà Lee Geun-young - bà mẹ 2 con nói: “Tại thời điểm này, việc bắt đầu một kỳ học trực tuyến và không đi học là đúng nhưng các con tôi rất muốn quay trở lại trường học. Họ chỉ thích ở nhà mà không đi học vào những ngày đầu.”

Cô Park Su-ah - một giáo viên lớp 6 cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị và chưa được thông báo về việc lớp học online sẽ diễn ra như thế nào. Chúng tôi không biết có nên làm điều đó và liệu học sinh có thể tập trung hay không.”

“Tôi thật sự rất lo lắng về tình huống này. Có nhiều gia đình không có đủ thiết bị thông minh và một số giáo viên không quen với việc sử dụng internet hay giảng dạy thông minh.”

Số lượng học sinh tại các trường tiểu học, THCS và THPT ở Hàn Quốc ước tính khoảng 5,4 triệu vào năm ngoái và số lượng giáo viên là 497 nghìn.

Theo The Korea Herald

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ