Phối đồ mùa đông với tông màu thanh nhã

GD&TĐ -Những gam màu như nâu trầm, camel thanh lịch luôn được ưa chuộng trong không khí mùa lạnh.

Phối đồ mùa đông với tông màu thanh nhã
Phối đồ mùa đông với tông màu thanh nhã
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha

Đối lập với phong cách chọn tông màu nóng để tạo điểm nhấn cho set đồ mùa lạnh là cách sử dụng các gam màu trung tính, màu thanh nhã để xây dựng hình ảnh tối giản nhưng không kém phần sang chảnh.

phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-1
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-2

Cùng với các tông màu ghi, xám, cà phê sữa, màu camel và nâu nhạt cũng luôn được phái đẹp ưu ái lựa chọn mix đồ trong không khí se lạnh.

phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-3
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-4

Khi nhiệt độ thời tiết thấp hơn, camel coat là món đồ thường được các fashionista thế giới "săn lùng" nhiều nhất. Áo choàng kiểu dáng đơn giản được họ phối hợp nhịp nhàng cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau.

phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-5
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-6

Tông màu hợp mốt mùa lạnh được thể hiện trên nhiều chất liệu có khả năng giữ ấm như len, dạ, nỉ với nhiều phom dáng đa dạng.

phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-7
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-8

Cardigandáng dài, áo len cổ trụ rộng thùng thình, áo choàng bay bổng trong ngày trở gió có kiểu dáng đơn giản song lại giúp phái đẹp tạo nên điểm nhấn hút mắt khi xuống phố ngày đông.

phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-9
phoi-do-mua-dong-voi-tong-mau-thanh-nha-10

Tận dụng những mẫu quần jean rách vốn được ưa chuộng trong mùa hè, các tín đồ thời trang khéo léo phối hợp cùng áo khoác, áo thun dài tay để mang tới tổng thể hoàn hảo.

Theo Ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...