Phố bích hoạ Phùng Hưng - địa điểm check-in lung linh mùa Trung thu

GD&TĐ - Gần đến Trung thu, bên cạnh phố Hàng Mã quen thuộc, một vài con phố khác của Hà Nội lung linh hơn, đón các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Phố bích hoạ Phùng Hưng trở thành địa điểm check-in lung linh trong mùa Trung thu năm nay.
Phố bích hoạ Phùng Hưng trở thành địa điểm check-in lung linh trong mùa Trung thu năm nay.

Mọi năm, Hàng Mã luôn là địa điểm được các bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đến để ngắm nhìn, chụp ảnh. Trung thu năm nay đã có 1 địa điểm mới tấp nập người đến, đó là con phố bích họa Phùng Hưng.

Phố bích họa Phùng Hưng thường chỉ đông đúc vào dịp Tết hoặc các ngày lễ, cuối tuần. Nhưng kể từ khi những hàng đèn lồng được giăng trên đường, nơi này tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn.

Họa tiết trên các đèn lồng không đỏ rực như thường thấy mỗi dịp Trung thu mà mang màu sắc tinh tế hơn.
Họa tiết trên các đèn lồng không đỏ rực như thường thấy mỗi dịp Trung thu mà mang màu sắc tinh tế hơn. 
Địa điểm này nhanh chóng thu hút khách du lịch và các bạn trẻ tới chụp hình.
Địa điểm này nhanh chóng thu hút khách du lịch và các bạn trẻ tới chụp hình. 
Độ khoảng 1 tuần trở lại đây, kể từ khi những hàng đèn lồng được giăng trên đường, nơi này lại tấp nập, nhộn nhịp hơn.
Độ khoảng 1 tuần trở lại đây, kể từ khi những hàng đèn lồng được giăng trên đường, nơi này lại tấp nập, nhộn nhịp hơn.
Khi lên đèn, phố Phùng Hưng như khoác lên mình chiếc áo mới.
 Khi lên đèn, phố Phùng Hưng như khoác lên mình chiếc áo mới.
Không chỉ có con đường đèn lung linh, mà tại phố bích hoạ Phùng Hưng còn có rất nhiều nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu.
 Không chỉ có con đường đèn lung linh, mà tại phố bích hoạ Phùng Hưng còn có rất nhiều nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu.
Những đồ chơi truyền thống chưa bao giờ hết sự thu hút đối với trẻ thơ.
 Những đồ chơi truyền thống chưa bao giờ hết sự thu hút đối với trẻ thơ.
Càng về đêm, khu phố bích hoạ Phùng Hưng lại càng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn.
 Càng về đêm, khu phố bích hoạ Phùng Hưng lại càng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.