Hà Giang: Tóm gọn nhóm thanh niên côn đồ hung hãn

GD&TĐ - Nhóm thanh niên mang theo hung khi để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không tìm được đối tượng đã chém cả vào lưng người đứng ra căn ngăn hành vi côn đồ.

Các đối tượng và hung khí dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Giang
Các đối tượng và hung khí dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Giang

Ngày 11/6, Công an xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (Hà Giang) cho biết đã bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự, chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã vào đêm ngày 7/6.

Các đối tượng gồm Vàng Văn Vốn (sinh năm 1999) trú tại thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang; Nguyễn Mai Thương (sinh năm 2006), Nguyễn Anh Hiệp (sinh năm 2003), Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 2001), Đặng Văn Toàn (sinh năm 2006) và Bàn Văn Đàm (sinh năm 1999) đều trú tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Vàng Văn Vốn nhiều lần rủ đồng bọn mang theo hung khí (dạng dao bầu có gắn tuýp sắt) đi tìm Nguyễn Văn M. (sinh năm 2001, là người cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn.

Đêm 7/6, phát hiện M. đang ngồi ở quán bia trong thôn, Vốn đã rủ thêm đồng bọn gồm: Nguyễn Mai Thương, Nguyễn Anh Hiệp, Nguyễn Tiến Mạnh, Đặng Văn Toàn và Bàn Văn Đàm mang theo hung khí xông vào quán bia.

Phát hiện sự việc, Nguyễn Văn M. nhanh chân chạy thoát, không tìm thấy M., cả nhóm quay ra đập phá, huỷ hoại tài sản trong quán. Tuy không có mâu thuẫn gì, nhưng khi anh Nguyễn Đức Trọng (chủ quán) ra can ngăn cũng bị các đối tượng gây gổ chém vào lưng gây thương tích. Các đối tượng bỏ trốn ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Phương Thiện đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt được nhóm đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

GD&TĐ- Bài thơ “Văn nghệ sĩ Đất mỏ” của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.