Phạm Hương trông như nữ sinh khi đến thăm đền Hakozaki ở Nhật

Hoa hậu Dominican ngưỡng mộ khả năng chăm sóc em bé của Phạm Hương

Phạm Hương trông như nữ sinh khi đến thăm đền Hakozaki ở Nhật

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương đã đến viếng thăm đền thiêng Hakozaki, một trong 3ngôi đền Hachimangu lớn nhất ở Nhật Bản. Phạm Hương trông trẻ trung khidiện bộ áo dài trắngcủa nhà thiết kế Thuận Việt. Cô để mái tóc dài thướt tha và trang điểm nhẹ nhàng.

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-1

Tại đây, Phạm Hương đã được nghe kể về lịch sử hình thành và phát triển của ngôi đền.

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-2

Phạm Hương đã dạo quanh ngôi đền và không ngớt lời khen ngợi sự tráng lệ của nó.

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-3

Hoa hậu được nhiếp ảnh ngẫu hứng ghi lại những hình ảnh đẹp tại ngôi đền thiêng.

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-4

Ngoài việc thăm viếng đền Hakozaki tại Fukuoka, Phạm Hương còn tham gia cáchoạt động văn hóa, giáo dục khác. Trong chuyến đi này, Phạm Hương được bổ nhiệm vị tríĐại sứ Nhật ngữ của Hiệp hội JLAN - một trong những hiệp hội lớn thúc đẩy việc học tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán..

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-5

Sắp tới,Phạm Hương sẽ được hiệp hội JLAN trao cho nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

pham-huong-trong-nhu-nu-sinh-khi-den-tham-den-hakozaki-o-nhat-6

Photo: Mr AT,Make up: Tuyết Anh Lê.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.