Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào sáng 26/2, nữ sinh mặc áo dài trắng đã tươi cười và tặng ngài bó hoa tươi thắm.

Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ
Nữ sinh được chọn để tặng hoa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Nguyễn Thu Uyên, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Thu Uyên cho biết ngày hôm qua cô rất bất ngờ vì được nhà trường chọn mình là người trao hoa cho Chủ tịch Kim Jong-un. 
“Tỉnh đề cử trường em chọn người trao hoa cho ngài Kim và trường đề cử em. Ngày hôm qua khi nhận thông báo em rất bất ngờ và hồi hộp, không ngờ là mình được chọn. Sáng nay, khi trao hoa cho Chủ tịch Kim Jong-un em rất run, nhưng giờ nghĩ lại thì em thấy rất vui và vinh dự”, Uyên chia sẻ.
Cô nàng sinh viên năm nhất cũng cho biết, khi trao hoa vì run nên Thu Uyên chỉ biết cười thật tươi. Khi đó, Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhìn Uyên tươi cười đáp lại và nói “Cam-xa-mi-ta” (cảm ơn) khiến cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Sở dĩ Uyên chọn áo dài trắng vì muốn tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, màu trắng đúng với lứa tuổi sinh viên của mình.
Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 1
Thu Uyên là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn
NVCC.
Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 2
Ngày hôm qua, Uyên mới nhận được đề nghị đi trao hoa cho Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: NVCC.
Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 3
Hôm qua khi nhận thông báo. Uyên rất bất ngờ và hồi hộp.
Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 4
Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 5

Nữ sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ - ảnh 6
Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.