Nữ sinh ra trường sớm với 2 tấm bằng loại ưu

Tranh thủ học cả cuối tuần, ngày nghỉ... các nữ sinh đã mang về cho mình 2 tấm bằng đại học loại ưu, chỉ trong ba năm.

Nữ sinh ra trường sớm với 2 tấm bằng loại ưu

Huỳnh Nguyễn Mai Chi - trường Đại học Ngân hàng TP HCM - vừa tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử loại khá với 7,9 điểm, ngành Ngân hàng loại giỏi với 8,1 điểm.

Cô gái đến từ Nha Trang cho biết, ngay từ năm đầu đã có kế hoạch học song song cùng lúc hai bằng. Nhưng sau khi đăng ký thấy mỗi ngành phải học hơn 50 môn và lệch nhau tới 22 môn, Chi bị "choáng". "Lúc đó mình chỉ hy vọng mình có thể ra trường đúng thời hạn 4 năm", cô nàng cười hiền.

nu-sinh-ra-truong-som-voi-2-bang-loai-uu

Mai Chi với thành tích 3 năm hai bằng đại học. Ảnh:NVCC

Ngành Ngân hàng là thế mạnh của trường, các môn được mở dạy thường xuyên, trong khi Thương mại điện tử khó đăng ký môn học nên Chi phải ưu tiên những môn này hơn. 

Để đảm bảo ra trường đúng tiến độ, Mai Chi phải học hầu hết các ngày trong tuần, thậm chí phải học cả thứ 7, chủ nhật và kỳ nghỉ hè. Đến năm thứ 3 khi thấy tổng hai chương trình học chỉ còn 27 môn, chia ra mỗi kỳ phải học 13-14 môn thì cô mới thực sự có ý định học luôn, kết thúc chương trình trong 3 năm.

"Bố mất sớm, thương mẹ vất vả nên mình muốn tiết kiệm thời gian và chi phí học tập. Mình đã lấy mẹ làm động lực phấn đấu", Chi nói và cho biết tới tháng 11 mới nhận bằng nhưng đang nỗ lực tham gia khóa huấn luyện để trở thành nhân viên chính thức của một hãng hàng không.

nu-sinh-ra-truong-som-voi-2-bang-loai-uu-1

Phan Kiều Oanh với hai tấm bằng loại giỏi trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM. Ảnh:NVCC

Không ra trường trước thời hạn nhưng Phan Kiều Oanh là người đầu tiên của trường ĐH Kinh tế - Luật TP HCM tốt nghiệp với hai tấm bằng loại giỏi ngành Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh.

Oanh nói, cô có "máu kinh doanh" từ nhỏ do xuất thân trong một gia đình buôn bán. Do vậy, khi đậu vào trường ở cả 2 ngành Oanh đã chọn kinh tế để theo đuổi. Học hết năm nhất thấy còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cô đăng ký thêm một ngành.

"Khi đó mình nghĩ mình chỉ cần cố gắng hơn một chút là được, song đã không ít lần bị stress vì chương trình học quá nhiều. Nhất là đến mùa thi phải thi cùng lúc nhiều môn", Oanh cho hay.

Theo cô gái quê Quảng Bình, việc học song song hai ngành ngoài việc nhân đôi cơ hội tìm việc sau này, còn giúp cô bạn có kiến thức sâu rộng. Hiện, Oanh học thêm tiếng Anh để chuẩn bị học lên cao học ở Canada.

nu-sinh-ra-truong-som-voi-2-bang-loai-uu-2

Huyền Ngân

Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành Kế toán trường ĐH Nông lâm TP HCM với 3,61/4 điểm, Huyền Ngân (quê Tiền Giang) chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học.

Chia sẻ về điều này Ngân cho biết, trong khi các bạn chỉ đăng ký 6-7 môn mỗi học kỳ thì cô học 8-9 môn. Cô bạn cũng tranh thủ học vào những tháng hè.

Ngoài học, Ngân tranh thủ đi làm thêm nhưng luôn tuân thủ theo quy tắc "giờ nào việc đấy". Cô nàng chỉ làm những việc bán thời gian, thời vụ và chỉ làm thêm khi đã sắp xếp được việc học.

Hiện, Ngân làm công nhân tại khu Công nghệ cao ở TP HCM. "Mình dự tính tháng 12, sau khi nhận bằng, sẽ xin việc đúng chuyên môn để có thể hỗ trợ gia đình nuôi các em ăn học. Còn thời gian mình sẽ học thêm ngoại ngữ", cô gái nói.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ