Nữ sinh quay lại trường học tại Herat sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

GD&TĐ - Các nữ sinh đội khăn trùm đầu màu trắng và mặc đồ đen che kín người lại bước vào các lớp học ở thành phố Herat, miền tây Afghanistan chỉ vài ngày sau khi Taliban giành quyền tiếp quản.

Nữ sinh quay lại trường học tại Herat sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

Học sinh chạy xuống các hành lang và trò chuyện trong sân, dường như không ai để ý đến tình trạng hỗn loạn đã nhấn chìm đất nước trong hai tuần qua. Trước đó, nhiều người lo ngại trường học sẽ bị đóng cửa dưới thời Taliban, sau sự sụp đổ của lực lượng chính phủ và dân quân địa phương.

“Chúng tôi muốn hướng đến tiến bộ như các quốc gia khác,” sinh viên Roqia nói.

“Và chúng tôi cũng hy vọng Taliban sẽ duy trì an ninh. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chỉ mong hoà bình sẽ ngự trị trên đất nước của chúng tôi."

Với vị trí gần với biên giới Iran, Herat từ lâu đã trở thành một ngoại lệ quốc tế so với các tình hình căng thẳng ở nơi khác.

Herat nổi tiếng là thành phố của thơ ca và nghệ thuật, phụ nữ và trẻ em nơi đây được đi bộ tự do trên đường phố, được học hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chắc chắn về tương lai.

Theo đạo luật Hồi giáo Taliban áp đặt khi kiểm soát Afghanistan vào những năm 1990, phụ nữ và trẻ em gái hầu hết bị từ chối giáo dục cũng như quyền việc làm.

Che kín mặt đã trở thành điều bắt buộc ở nơi công cộng và phụ nữ không thể rời khỏi nhà mà không có nam giới đi cùng.

Taliban đang cố gắng chứng minh rằng họ đã hạ thấp một số quan điểm cực đoan. Hôm 17/8, Taliban đã tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, đồng thời kêu gọi nữ giới tham gia vào chính phủ do lực lượng này thành lập.

Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên sau khi chiếm được thủ đô Kabul, Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của phong trào Taliban cho biết, lực lượng này “cam kết để phụ nữ làm việc phù hợp với các nguyên tắc của đạo Hồi”.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa chính quyền của Taliban giai đoạn những năm 1990 và chính quyền của năm 2021, Mujahid nói: “Nếu câu hỏi dựa trên ý thức hệ và niềm tin thì không có sự khác biệt nào… Nhưng nếu dựa trên kinh nghiệm, sự từng trải và một cái nhìn sâu sắc, chắc chắn có nhiều điểm khác biệt.

Tuy nhiên, người dân Afghanistan vẫn tiếp tục cuộc sống một cách thận trọng. Phụ nữ hầu như vắng bóng trên đường phố thủ đô Kabul và đàn ông thì bán lại trang phục phương Tây để đổi lấy trang phục truyền thống của đất nước.

Sau vài ngày cầm quyền, vẫn chưa rõ liệu Taliban có một chính sách giáo dục chính thức hay tổ chức các cuộc đàm phàn với các trường học.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sky News của Anh tuần này, một phát ngôn viên khác của Taliban, Suhail Shaheen, đã đưa ra lời đảm bảo: “Phụ nữ có thể học từ tiểu học cho đến đại học”.

Hàng nghìn trường học ở những khu vực bị Taliban kiểm soát vẫn đang hoạt động. Tại Herat, hiệu trưởng trường Basira Basiratkha bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng khi trường học mở cửa trở lại.

 “Rất đông các học sinh của chúng tôi đang đi học số, tuân thủ luật đội khăn trùm đầu Hồi giáo. Các kỳ thi vẫn sẽ tiếp diễn theo dự kiến.” - hiệu trưởng nói.

Theo Aljazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.