Nữ sinh ‘hạt tiêu’ mê thiện nguyện

Với niềm đam mê tình nguyện, ngoài giờ lên lớp, cô gái “hạt tiêu” Lê Thị Loan (sinh năm 1990) luôn dành trọn thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động thiện nguyện phi lợi nhuận.

Nữ sinh ‘hạt tiêu’ mê thiện nguyện

Đã từng tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh (Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa), Loan lại quyết tâm thi vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền bởi đam mê với nghề báo, và các hoạt động xã hội. Và trong suốt những năm tháng sinh viên, Loan luôn dành trọn thời gian rảnh rỗi của mình cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Cô gái có bề ngoài nhỏ bé, già dặn này hiện đang là tình nguyện viên phi chính phủ của Tổ chức Tình nguyện quốc tế vì Hòa bình Việt Nam (Volunteers For Peace Vietnam -VPV), tình nguyện viên của Đội Tình nguyện Xung kích (Học viện Báo chí & Tuyên truyền), tình nguyện viên tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển Hà Nội (The Center of Women and Development).

Ngoài những hoạt động tình nguyện tích cực, Loan còn là thành viên của Ban Truyền thông – Đối ngoại BeeTeam, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền; thành viên Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông CJC (thành viên của CLB Truyền thông Quốc tế và CLB truyền thông về Văn hóa – Xã hội).

Cùng trò chuyện với cô gái hạt tiêu để tìm hiểu rõ hơn về công việc của một tình nguyện viên phi chính phủ:

Chào Loan, cơ duyên nào đã đưa bạn tới với các hoạt động tình nguyện?

Lần đầu tiên mình tham gia tình nguyện là hoạt động “Tiếp sức mùa thi” năm 2010. Tiếp sau đó, mình tham gia vào một số hoạt động tình nguyện phi chính phủ để làm mới bản thân và rèn luyện Ngoại ngữ. 

Mình thấy những hoạt động này rất có ích và ý nghĩa nên đã duy trì đến tận bây giờ. Hiện tại, các hoạt động tình nguyện xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Cô nữ sinh ‘hạt tiêu’ mê thiện nguyện’

Loan từng lọt top 8 cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh”

Bạn bè của Loan đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, còn vì sao bạn lại chọn công việc không công tương đối bận rộn này?

Mình cũng có ý muốn đi làm thêm và tham gia các hoạt động tình nguyện nữa. Nhưng dường như thời gian cho các hoạt động tình nguyện chiếm nhiều thời gian hơn một chút. Tham gia hoạt động làm mình cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống. Mình mong muốn được làm nhiều việc ý nghĩa vì mọi người.

Các công việc tình nguyện bạn thường xuyên làm là gì?

Mình tham gia “Tiếp sức mùa thi”, dạy Tiếng Việt và giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, làm tình nguyện tại Trung tâm Phúc Tuệ, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, biên dịch bài cho một số trang web Tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên truyền thông quản lí website…

Bạn dành khoảng bao nhiêu thời gian trong ngày cho các công việc thiện nguyện?

Ngoài giờ học tại trường, hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình đều tập trung cho các công việc tình nguyện. Có những thời điểm quan trọng và bận rộn, một ngày mình chỉ dành 3 tiếng để ngủ và tập trung cho các hoạt động.

Những hoạt động tình nguyện phi chính phủ đã mang lại cho bạn những gì?

Mình là một người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Chính những hoạt động thiện nguyện đã giúp mình năng động, cởi mở hơn. Một người bạn Tình nguyện viên người Nhật đã nhận xét mình là người nói nhiều. Mình vui vì điều đó. 

Đặc biệt, mình được biết đến những nét văn hóa đẹp của các quốc gia mà mình được nghe kể, để càng thêm trân trọng những nền văn hóa mặc dù mình chưa một lần được trải nghiệm, như: Nhật Bản, Đan Mạch, Úc, Anh, Mỹ, Brazil…

Niềm vui lớn nhất của mình là có cơ hội đến những địa điểm thú vị ở Hà Nội, được giới thiệu với các TNV quốc tế về văn hóa của Việt Nam. Mình cũng học được thói quen làm việc đúng giờ, nghiêm túc, có kế hoạch của các bạn TNV nước ngoài.

Cô nữ sinh ‘hạt tiêu’ mê thiện nguyện’

Loan và những “học trò” người Brazil, Nhật Bản

Dù tham gia nhiều hoạt động, nhưng Loan vẫn sở hữu thành tích “khủng”. Vậy, bí quyết của bạn là gì?

Thật ra thì không có bí quyết gì cả, đối với mình đơn giản đó chỉ là niềm đam mê, sự cố gắng và tính trách nhiệm. Mình luôn tập trung cao độ khi học tập cũng như khi tham gia công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện. Có lẽ do mình “già” hơn các bạn cùng khóa nên mình có nhiều kinh nghiệm học tập và kiến thức cuộc sống hơn một chút.

Được mọi người nhận xét nhận xét là một người đa tài, nhiệt tình và sở hữu rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Bạn có cảm thấy hài lòng về điều đó không?

Với mình, những gì đã qua dù tốt đẹp cũng không nên hoài niệm mãi. Cuộc sống là phải luôn biết hướng về phía trước và nỗ lực không ngừng. Bản thân mình chưa thực sự giỏi giang và mình thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Dự định trong tương lai của bạn là gì?

Mình rất hi vọng trong tương lai là có thể trở thành phóng viên của một Tòa soạn báo mà mình yêu thích. Mình hi vọng ngòi bút của mình có thể giúp nhiều hơn cho những trẻ em nghèo và những mảnh đời bất hạnh.

Cảm ơn Loan về cuộc trò chuyện!

Theo tiin

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ