Nữ sinh đi thi với khớp cổ chân bị gãy

GD&TĐ - Trên đường từ tỉnh Kiên Giang đến TP Cần Thơ chuẩn bị dự thi đợt 2 kỳ thi ĐH, em Trần Thu Sương không may bị tai nạn. 

Đợt 2 kỳ thi ĐH, Thu Sương đăng ký thi vào ngành Công tác xã hội Trường ĐH KH&XHNV TP HCM
Đợt 2 kỳ thi ĐH, Thu Sương đăng ký thi vào ngành Công tác xã hội Trường ĐH KH&XHNV TP HCM

Cú ngã mạnh đã làm khớp cổ chân bên trái và gãy 2 ngón chân của Sương bị gãy. Hiện vết thương vẫn còn đau nhức, chân trái bó bột nhưng em quyết tâm đến trường thi…

Dự thi tại HĐT Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Cần Thơ), trước mỗi buổi thi, Thu Sương được người thân chở đến trường rồi nhờ các bạn tình nguyện viên và bảo vệ nhà trường cõng vào phòng thi. Thi xong em được các bạn thi cùng phòng cõng ra ngoài để tìm người thân chở về nhà trọ.

Với vẻ mặt vẫn còn đau đớn khi nhấc chân và cử động cơ thể nhưng Sương vẫn quyết tâm tập trung cho kỳ thi quan trọng này.

Sương cho biết: Quê em ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang), chiều ngày 5/7 em cùng người bạn chạy xe máy lên TP Cần Thơ chuẩn bị dự thi đợt 2. Khi trên đường đi đến tỉnh Hậu Giang, không may xe của em bị xe máy chở 3 thanh niên say rượu đâm vào.

“Đang chạy xe thì bất ngờ bị xe khác đâm vào nên em không né kịp, cú đâm mạnh như trời giáng, em và người bạn té xuống đường. Rất may bạn em chỉ xây xát nhẹ còn em thì chân trái bị đau nhức, sưng to. Ngay lập tức em được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ cho hay khớp xương chân và  xương ngón áp út và ngón út của em bị gãy”, Thu Sương chia sẻ.

Hiện vết thương vẫn còn đau nhức, chân trái bó bột nhưng Thu Sương quyết tâm đến trường thi
Hiện vết thương vẫn còn đau nhức, chân trái bó bột nhưng Thu Sương quyết tâm đến trường thi 

Để điều trị, các bác sĩ đã bó bột cố định từ bàn chân đến ống chân trái của Sương nên em không thể tự đi lại được, mọi việc phải nhờ người khác cõng. Theo bác sĩ cho biết, để vết thương lành lại phải mất thời gian khoảng 2 tháng.

Những ngày này Thu Sương phải học bài và đến trường thi nên vết thương bị hành và gây đau nhức. có lúc khiến em phát khóc. Tuy nhiên, để tập trung cho kỳ thi em cố gắng uống thuốc giảm đau và ráng chịu đựng, khi thi xong sẽ tranh thủ nghỉ ngơi.

Trong đợt 2 kỳ thi ĐH, Thu Sương đăng ký thi vào ngành Công tác Xã hội của Trường ĐH KH&XHNV TP HCM. Qua hai môn thi Sử và Địa, Sương cho biết em làm bài khá tốt, kết quả rất khả quan. “Còn môn thi cuối em sẽ nỗ lực hết sức để làm bài thi. Tất cả hy vọng em đều đặt vào kỳ thi này, dù chân bị đau nhức nhưng em ráng chịu đựng…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.