Nữ sinh dân tộc Tày xinh xắn của trường Báo

Sinh ra tại Hà Giang, nữ sinh dân tộc Tày - Hà Thu đã vượt qua nhiều vất vả để trở thành sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên Truyền.

Nữ sinh dân tộc Tày xinh xắn của trường Báo

Hà Thu sinh năm 1992 tại Bắc Quang (Hà Giang). Từ bé, ngoài việc học Hà Thu phải phụ giúp gia đình công việc nhà và làm thêm để trang trải cho gia đình. Tuy nhiên, không hài lòng với nghịch cảnh, cô đã cố gắng học tập để thi đậu vào Học viện Báo chí tại Hà Nội.

Khi vào đại học, cô nàng mới có thời gian cho đam mê của mình là tham gia nghệ thuật. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, cô mau chóng trở thành gương mặt mẫu ảnh được yêu thích tại Thủ đô. Sau đó, 9X thử sức diễn xuất trong một số MV ca nhạc cũng như các chương trình truyền hình như: Toà Tuyên Án. 

Mới đây, Hà Thu vừa đăng kí theo học lớp đào tạo diễn viên của VFC tổ chức để theo đuổi đam mê của mình. Ước mơ của cô nàng là trở thành một diễn viên nổi tiếng để có thể giới thiệu mọi người về quê hương mình. 

Cùng ngắm một số hình ảnh xinh đẹp của cô nàng:


Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.